Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Hay là thôi mình không tha hương nữa

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi NguyenLong248, 29/9/18.

  1. 29/9/18 lúc 13:55

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,876
    Được thích:
    7,255
  2. 29/9/18 lúc 14:25

    VULEHOANG

    Major Poster

    VULEHOANG
    Tham gia:
    9/9/09
    Bài viết:
    245
    Được thích:
    63
    Có những nghề chỉ sống được ở tp, còn vè quê chết đói.
    Sống 1 mình tự do tự tại không sao, là lao động chính gánh gđ mới đau đầu. (mình không ăn, con nó vẫn phải ăn...)
     
    LongThaiPRO_Mobile thích điều này.
  3. 29/9/18 lúc 15:02

    Quyền anh ip's

    Junior Member

    Quyền anh ip's
    Tham gia:
    7/5/18
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    có đôi lần muốn về quê đổi nghề ko bon chen đất sài thành nửa mà ko làm dc.mình là thu nhập chính nửa mới khó
     
  4. 29/9/18 lúc 15:36

    kẻ trắng tay

    No Life Poster

    kẻ trắng tay
    Tham gia:
    5/1/11
    Bài viết:
    1,064
    Được thích:
    500
    Đang ở phố kiếm tiền triệu về quê phá giá ngày kiếm vài chục lẻ ! Đứng núi này trông núi nọ ở quê nghề nào cũng đầy 1 xã có 4 quán điện thoại mấy chục quán sửa xe máy hàng vài chục quán ăn ..... ! Ko dễ ăn đâu ! Hj
     
  5. 29/9/18 lúc 16:22

    deaidangkhoa

    Major Poster

    deaidangkhoa
    Tham gia:
    2/9/18
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    62
    cũng từng nghĩ đến những làm điện thoại bao năm giờ mang trong mình một căn bệnh không thể làm nang được giờ về quê không cay cay hay làm họ thì cũng làm không noi giờ chỉ biết bám vieu vô nghe đt này thôi mong kỳ tích xuất hiện cho mình vẹn cả đôi đường.....
     

Chia sẻ trang này