Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Giấc Ngủ Thay Đổi Cuốc Đời

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi NguyenLong248, 29/3/21.

  1. 29/3/21 lúc 18:46

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,962
    Được thích:
    7,314
    "GIẤC NGỦ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI"

    112 ngày trước, tôi có đọc được một bài viết nói về việc dậy sớm (chính xác hơn là "Giấc ngủ thay đổi cuộc đời", tôi không nhớ tác giả là ai, chỉ ấn tượng việc chị ấy thức dậy từ 3h sáng mỗi ngày).

    Kể từ ngày hôm đó, tôi cũng bắt đầu hành trình sinh hoạt như "ông bà già ngày xưa" mà đứa em hay gọi như thế, tính đến nay cũng đã là ngày thứ 112 rồi. Ngày đầu tiên, tôi dậy từ 5h30 trong tình trạng 2 mắt nhắm chặt, đi vào nhà vệ sinh chỉ bằng bản năng hay có thể gọi là phản xạ có điều kiện vì đã quá quen với từng ngóc ngách trong căn nhà rồi. Còn đến ngày hôm nay, sau nhiều lần điều chỉnh báo thức cho phù hợp, tôi đã dừng lại ở con số 3h50 sáng.

    Quay trở lại chuyện dậy sớm thì làm gì, vì rất nhiều người khi nghe nói về việc tôi dậy sớm thì đều ngạc nhiên lắm, hỏi "mày dậy làm gì mà sớm thế?", nên hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút, cụ thể là theo cái lịch báo thức bên dưới nhé:
    - Tôi đặt báo thức 3h50 để cho bản thân 5 phút nghỉ ngơi và làm quen với ánh sáng khi vừa mở mắt, sau đó mới ngồi dậy đi vào nhà tắm để làm công tác vệ sinh cá nhân, rồi uống 200ml nước để rửa ruột, bổ sung năng lượng chào ngày mới. Xong bước này là cũng khoảng 4h00 hoặc hơn một chút xíu.
    - Tiếp theo là khoảng thời gian tôi thích nhất, ngồi suy nghĩ và lên kế hoạch cho một ngày tuyệt vời, một ngày mà ta được sống và được yêu thương.
    - Sau đó, dành 1 tiếng để học ngoại ngữ (tiếng Anh), có hôm thì đọc sách, có hôm lại viết bài, hôm nay thì nghịch đàn một xíu xong rồi học (nói chung khoảng thời gian này tôi gọi là PASSION, làm những điều mình yêu thích, nuôi dưỡng những ước mơ để tâm hồn không bao giờ trở nên khô cạn).
    - Một phần vô cùng quan trọng và tuyệt vời mà tôi không bao giờ cho phép bản thân bỏ qua, vâng, đó chính là tập thể dục. Nói về lợi ích của tập thể dục thì mọi người nghe nhan nhản khắp nơi rồi đúng không? Riêng bản thân tôi - từ một đứa từng sợ rất sợ môn thể dục, thậm chí còn suýt không được lên lớp vì nó - thì giờ đây thể dục với tôi đã trở thành một tình yêu lớn, vì nó mang đến quá nhiều thay đổi tuyệt vời mà có kể cả ngày chắc cũng không hết được.

    Giờ đây, tôi trở nên khoẻ mạnh, yêu đời, yêu bản thân, yêu cơ thể và yêu mọi người hơn. Tập thể dục cho tôi nguồn năng lượng tích cực, cảm giác như mình có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời vậy. Tôi không tập chỉ một bộ môn nào, mà tập kết hợp rất nhiều loại, với danh sách hơn 20 bài trên Youtube, có Yoga, Cardio Hiit, Tabata, tập cơ, tập múa, nhảy, và chạy bộ. Việc tập đa dạng và luôn bổ sung vào danh sách những bài tập mới giúp tôi có cảm hứng hơn mỗi sớm thay vì áp lực và mệt mỏi. Có những hôm tôi chỉ mong sớm thức dậy để được tập một bài thú vị mà tôi vừa khám phá ra.
    - Tiếp theo, tôi đi tưới rau và nấu bữa sáng cho cả gia đình. Tôi ăn chay và ăn eatclean nữa. Nhận thấy đây là một chế độ ăn cực kỳ cực kỳ tốt và thần thánh, nhưng tôi lại không biết làm sao thuyết phục cha mẹ cũng ăn như mình. Vậy là tôi tranh luôn phần nấu ăn của mẹ.

    Bữa sáng nay tôi ăn xong mới có 6h50 thôi. Sau khi thực hiện vài bước skincare, makeup, nghịch đàn, tớ còn hẳn 10 phút để chợp mắt một lúc, lát nữa đi làm cho tỉnh táo. Một buổi sáng của tôi là như vậy đấy. Thực lòng tôi muốn cảm ơn chị đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.

    Tôi cảm thấy, từ ngày thay đổi thói quen sinh hoạt, tôi như sống thêm một cuộc đời mới - ở một thế giới diệu kỳ - khi người khác còn đang say giấc. Cảm giác này, nếu ai chưa từng thử, hãy nên thử một lần, hãy làm nó, hãy dậy sớm, trong ít nhất 30 ngày. KHÔNG phải để trở thành một người thành công như các tấm gương bất hủ nào đó, mà chỉ đơn giản là để chúng ta có cơ hội YÊU THƯƠNG bản thân mình nhiều hơn, dành cho mình khoảng thời gian để làm những điều mình yêu thích. Bạn không cần phải trở thành ai, bạn chỉ cần là chính mình và hạnh phúc với chính mình.

    Chỉ thế thôi!
    Như Đen Vâu có hát: "Thanh xuân ngủ vùi chăn ấm, đời như mãi mùa đông". Tôi muốn cuộc đời không chỉ mãi âm u lạnh lẽo như mùa Đông, mà còn rực rỡ như mùa Hạ, tươi tắn như mùa Xuân và nồng nàn như Thu Hà Nội.

    Tôi đã thay đổi, trở thành một con người mới, hạnh phúc hơn, tươi tắn hơn, nhiều năng lượng hơn. Và tôi hy vọng, những chia sẻ này có thể giúp cho một ai đó - giống như tôi của 112 ngày trước - cũng có được những món quà tuyệt vời mà cuộc sống mang lại như thế.

    Trong cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu", có một câu mà tôi rất tâm đắc:
    "Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức giấc. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, nếu ko nó sẽ bị giết. Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con sư tử thức giấc. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ chết đói. Không quan trọng bạn là Sư tử hay Linh dương, khi mặt trời lên, bạn đều phải chạy."

    "Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá...! Chính vì thế hãy sống thật tốt và cười khi bạn còn có thể,hãy là chính mình."

    Nguồn: Tư duy đột phá
    Ảnh: Sưu tầm Internet

    159954044_481984726287689_7006777461580827564_o.
     
  2. 29/3/21 lúc 19:57

    thanhtan88

    No Life Poster

    thanhtan88
    Tham gia:
    11/10/15
    Bài viết:
    1,447
    Được thích:
    297
    Hởm nay e cũng mon men chạy bộ ngồi hoài stresss quá trời
     
  3. 29/3/21 lúc 20:09

    RINmobile307

    Freak Poster

    RINmobile307
    Tham gia:
    15/7/12
    Bài viết:
    813
    Được thích:
    212
    hôm nay mình cũng dậy lúc 3h sang thấy vợ và con trai còn ngủ liền gọi vk dạy ra ngoài tập thể dục thế mà vk em bảo vào nhà tắm tập thế là hai vc tạp 20p song ra ngũ lại kkk
     
  4. 29/3/21 lúc 20:32

    NhậtAn Mobile

    No Life Poster

    NhậtAn Mobile
    Tham gia:
    3/6/10
    Bài viết:
    1,800
    Được thích:
    592
    tầm đó là gậy sướng lắm bác nhỉ, kk
     
    RINmobile307 thích bài này.
  5. 29/3/21 lúc 21:54

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    589
    Được thích:
    146
    Tập vậy ra ngủ 10h chưa thức :)
     
    RINmobile307 thích bài này.
  6. 30/3/21 lúc 00:18

    Hoang Phi Long

    Chuyên Doanh

    Hoang Phi Long
    Tham gia:
    18/4/17
    Bài viết:
    888
    Được thích:
    88
    Dậy 4h .. vệ sinh cá nhân xong . Ngồi thiền tịnh tâm .. 1 giấc tới 8h sáng
     
    nguyenquocdung thích bài này.
  7. 30/3/21 lúc 07:00

    hungcmobile

    Junior Member

    hungcmobile
    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    12
    Được thích:
    2
    E sáng nào cũng vác mấy bì trúm(ống lươn) ngoài đồng về chắc cũng đc gọi là tập thể dục các bác hey
     
  8. 30/3/21 lúc 08:20

    noidautoigiau

    Major Poster

    noidautoigiau
    Tham gia:
    12/4/16
    Bài viết:
    249
    Được thích:
    34
    cảm giác lúc lấy trúm xóc xóc phê nhì đã từng
     
    hungcmobile thích bài này.
  9. 30/3/21 lúc 08:49

    Van-An8386

    Insane Poster

    Van-An8386
    Tham gia:
    2/7/15
    Bài viết:
    598
    Được thích:
    181
    dậy giờ đó thì chỉ có xoạc thôi bác thớt ạ
     
  10. 30/3/21 lúc 11:36

    lahantran

    No Life Poster

    lahantran
    Tham gia:
    22/1/07
    Bài viết:
    2,093
    Được thích:
    488
    dậy mà 3h thì đúng là chi có xoạt thôi ai mà dậy 3h đi thể dục thế trừ khi cong việc đặt thù và trưa có thời gian ngu bù lại
     
  11. 30/3/21 lúc 13:55

    taydola1983

    Insane Poster

    taydola1983
    Tham gia:
    20/12/08
    Bài viết:
    659
    Được thích:
    162
    Dậy 3h sáng thì ngủ lúc mấy giờ...công việc ai mà ngủ trc 9h tối,trừ khi có của ăn của để?...Còn đây làm thí mụ nậu,con cái nheo nhóc...đọc bài viết cũng từng ao uoc.,thôi thì cố gắng nhỉ,hihi
     
  12. 30/3/21 lúc 14:14

    Hoang_Apple VF

    No Life Poster

    Hoang_Apple VF
    Tham gia:
    29/3/16
    Bài viết:
    1,822
    Được thích:
    340
    Mình cũng dậy 5h tính chạy vài vòng mà vợ kêu chạy làm chi cho mệt. Nhấp 10p khỏi tập. Done luôn
     
    RINmobile307 thích bài này.
  13. 30/3/21 lúc 14:56

    anhung96

    Junior Member

    anhung96
    Tham gia:
    17/2/20
    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    mình có đọc cuốn sách 'tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu .
     
  14. 1/4/21 lúc 19:50

    hungcmobile

    Junior Member

    hungcmobile
    Tham gia:
    2/3/12
    Bài viết:
    12
    Được thích:
    2
    Mùa nước mới về ruộng lấy ống lươn lên nước k chảy ra quá đã bác hey
     
  15. 1/4/21 lúc 20:34

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,875
    Được thích:
    1,203
    5h30 dậy đi cầm 2 xô( thùng bê 20l) ra vườn cách cũng hơn 100m, xách 2 xô nước vô hông nhà tưới đồ , làm 4 lần vậy á ... mùa nắng này muốn cây trồng sống nổi phải tưới nhiều nước . thằng bạn mình nó cứ hỏi : anh bộ có tập gym à , ngồi sửa đt mà cơ chuột to vậy kaka
     
  16. 1/4/21 lúc 22:53

    thon14mobjfone

    No Life Poster

    thon14mobjfone
    Tham gia:
    24/9/11
    Bài viết:
    1,074
    Được thích:
    304
    ủa giờ đó dậy đi trộm hay đi rình trộm
     
  17. 1/4/21 lúc 23:17

    quocanhsmart

    Crazy Poster

    quocanhsmart
    Tham gia:
    17/10/16
    Bài viết:
    358
    Được thích:
    118
    Nói chung làm trong lĩnh vực kinh doanh hay văn phòng trường hợp này là đáng học hỏi, còn ae mobile đa số là kỹ thuật, giờ ngủ chả bao giờ là cố định, có những hôm cày đêm giải pan nào đó mãi sáng mới đi ngủ, giả sử thức sớm như thế lấy đâu ra sức khoẻ để làm việc cho ngày hôm sau!
    Tất nhiên dậy sớm như trong bài ko gì sai, mà là một việc rất tốt, nhưng tuỳ hoàn cảnh, tuỳ công việc, ai cũng muốn mình có 1 sức khoẻ tuyệt vời, đâu ai muốn mình ốm yếu, đúng không bác cmt tiếp theo?
     
  18. 2/4/21 lúc 09:58

    phuloimobile

    No Life Poster

    phuloimobile
    Tham gia:
    24/5/08
    Bài viết:
    1,289
    Được thích:
    267
    đặt báo thức dậy cho con ăn đi học xong lên giường ngủ tiếp 9h dậy ^^
     

Chia sẻ trang này