Lại thêm một trường hợp bất hạnh nữa. KHÔNG CẦN LIKE CHỈ CẦN CHIA SẼ. Tôi vừa thăm bệnh từ bệnh viện Da Liễu về. Và mấy ngày qua chắc mọi cũng không ít người biết đến những đứa trẻ đang được điều trị tại đây. Như trường hợp bé Phạm Ngọc Tài, bé Phù Ngọc Thùy.vv .. Nên tôi sẽ không nói đến các trường hợp đó nữa. Con là 1 trường hợp mới nhập viện hôm qua thôi (09/06/2015). Con tên Phạm Quang Vinh quê Hà Tĩnh, con được 13 tháng tuổi nhưng con phát bệnh cũng hơn 5 tháng nay. Mẹ con là Hoàng Thị Tịnh khi mang bầu con được 4 tháng thì cha con bị tai nạn qua đời để lại mẹ, anh trai năm nay được 3 tuổi và con chưa ra đời. Ngày con chào đời chưa được một lần biết mặt cha, được cha vỗ về ôm ấp cũng như chưa được hưởng chút hơi ấm nào thì cha đã không còn. Những tưởng mọi đau khổ, khó khăn rồi sẽ qua đi khi con chào đời, rồi con được hơn 8 tháng thì tai họa lại ập đến. Người con nổi đầy bóng nước từ bóng nhỏ rồi lớn dần và bể ra. Các bóng nước lan khắp người con không đâu mà lành lặn, ko đâu mà không nổi bóng nước. Ngay trong miệng con, mắt con, tai con và cả bộ phận nhạy cảm nhất của con điều có nóng nước. Con khóc mãi không thôi, mẹ cứ bế con mãi khóc mệt con mới ngủ được một chút. Dậy con lại khóc vì toàn thân con bỏng rát mẹ không thể nào đặt con xuống vì con ko ngủ được và vì những vết bóng nước của con khắp người chi chít.... Con điều trị ở Bv Nhi Trung Ương về rồi lại nổi lên. Đã hơn 4th nay rồi bệnh không thấy giảm mà bóng nước thì cứ nổi đầy người con. Nay mẹ lại đưa con vào Tp. HCM chữa biết đâu con lại khỏi bệnh. Còn nỗi đau nào nỗi bất hạnh nào dành cho mẹ con đây khi mà ba con vừa mất ít lâu con lại bệnh lạ thế kia. Thân thể bé xíu của con sao cứ bị dày vò đau đớn quá. Con cần lắm những tấm lòng rộng mở của các MTQ khắp nơi dành cho con để con được có thể có một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác và hãy cho mẹ con được nở nụ cười thêm lần nữa. ...... Mọi đóng góp xin gởi: Hiện bé đang nằm điều trị tại BV Da Liễu Tp. HCM - Khu C - phòng 9 Mẹ bé tên Hoàng Thị Tịnh 0967973005
ui bệnh thủy đậu hay còn gọi là trái rạ đây, gia đình chổ cửa hàng mình là bị 3 người giờ mình đang run sợ mang về cho con ở nhà quá
Nhìn mà thấy nhói lòng quá, chia buồn cùng gia đình. Chúc em mau khỏi bệnh, hồi phục lại sức khỏe......:cry:
anh nào đứng ra thăm bé đi ,cho em ủng hộ một tý trước con mình cũng bị ,nhà ba người thì bị tất trừ mình .vì ngày bé bị rồi .hình như bé bị chạy hậu thì phải cu tom nhà mình bị vậy mình còn xót ruột huống chi là bé đó .chúc bé mau khỏi