Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Ám ảnh hình ảnh thi thể người mẹ ôm chặt con dưới lớp bùn đất vụ lở đất

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Kiều Văn Hưởng, 9/8/19.

  1. 9/8/19 lúc 15:45

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,987
    Được thích:
    1,124
    Ám ảnh hình ảnh thi thể người mẹ ôm chặt con dưới lớp bùn đất vụ lở đất

    Lớp đất được cào ra là hình ảnh thi thể người mẹ ôm chặt con, những người tham gia cứu hộ đều lặng người vì đau xót...

    [​IMG]
    Giây phút đầu tiên tìm thấy cháu bé Diệu trong đóng bùn đất. Ảnh: Ngọc Hùng.
    Phút giây tan hoang... ngôi nhà biến mất
    Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Sơn Trà (ngụ thôn 14, xã Đắk Sin) kể: “Khoảng 7h sáng ngày 8/8, chú Trung có nhà kế bên nhà anh Hiệu ngủ dậy đi vệ sinh thì phát hiện ngôi nhà anh Hiếu bị nước lũ, đất đá sạt lở cuốn mất và báo cho mọi người.
    "Tôi chạy xuống, thấy hiện trường tan hoang, nửa quả đồi đổ sập, sang phẳng cả một vùng, không thấy ngôi nhà anh Hiệu đâu. Mọi người dùng cuốc, xẻng nổ lực tìm kiếm nhưng không thể làm được vì số lượng đất, đá lớn quá”, anh Trà nói.
    Theo anh Trà, hiện trường tan hoang, một cảnh tượng chưa từng thấy. Mọi người chỉ nhớ nhà Hiệu ở sát bụi tre đang bị đất tràn xuống vùi lấp. Từ đó, anh em khoanh vùng, tỏa ra tìm xung quanh xem gia đình Hiệu có bị đẩy trôi xuống suối không.
    Lúc này, trời mưa rất to nhưng mọi người vẫn cố gắng, khoanh vùng tìm kiếm để chờ máy múc vào. Do vị trí đường sá đi lại khó khăn, vị trí ngôi nhà ở dưới chân núi, đường vào rất dốc nên đến 11h trưa 8/8, máy múc mới vào được.
    Theo vị trí người dân xác định, máy múc cứ thế đào bới để tiếp cận ngôi nhà anh Hiệu.
    “Gia đình Hiệu có hai người con. Đứa con gái đầu đang gửi ngoài Bắc. Đứa con gái nhỏ sinh năm 2016 thì vào đây ở với vợ chồng Hiệu. Hoàn cảnh của gia đình Hiệu rất khó khăn. Vợ chồng Hiệu mới chuyển về thôn 14 gần được 2 năm. Trước đây, vợ chồng Hiệu ở thôn 5, mới mua đất ở thôn 14 và chuyển về ở thì xảy ra sự việc đau lòng này”, anh Trà nói thêm.
    Các hộ dân lân cận xót xa kể gia cảnh nhà anh Hiệu, vợ chồng Hiệu quê ở tỉnh Hưng Yên vào đây lập nghiệp. Thường ngày thì đi làm thuê làm mướn. Vợ chồng mới mua được miếng rẫy con con để canh tác. Vào đây, gia đình rất hoàn cảnh, hai bàn tay trắng, không có gì đâu...
    [​IMG]
    "Cây cầu tình người" đưa thi thể ba nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Ngọc Hùng.
    “Cây cầu” tình người

    1h30 chiều 8/8, sau hơn 8 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí ngôi nhà. PV Báo Giao thông là đơn vị truyền thông tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân.
    Trước mắt PV, dấu vết đầu tiên là những bộ quần áo và tấm chăn nhuộm bùn. Lúc này, ống nước được đưa vào để soi và lộ ra dưới lớp bùn đất, bị cây cối vùi lấp là chân của mẹ và con gái 3 tuổi. Lớp đất được cào ra là hình ảnh thi thể người mẹ ôm chặt con, hình ảnh ám ảnh này khiến những người cứu hộ có mặt tại đây lặng người, đau xót... Lực lượng chức năng nhanh chóng bé thi thể cháu bé lên băng ca, tiếp đó là thi thể chị Yên và anh Hiệu.
    [​IMG]
    Thi thể vợ chồng và đứa con xấu số được đưa lên xe rời hiện trường trong cơn mưa. Ảnh: Ngọc Hùng.
    Vị trí hiện trường ở dưới quả đồi, kèm theo mưa lớn nên công tác gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau tiếng hô chỉ đạo của ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng người dân hò nhau đứng san sát nhau, đưa tay làm “cầu” để chuyền thi thể vợ chồng Hiệu vượt qua sình lầy, ra khỏi hiện trường.
    Trời lúc này, mưa như trút nước, thi thể ba nạn nhân được lực lượng cứu hộ khiêng không biết mệt mỏi đưa lên xe và chở về hội trường thôn 14 để làm thủ tục hậu sự theo quy định.
    Ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho biết, nhận được tin báo, lực lượng Công an, quân đội được huy động nhanh đến hiện trường triển khai tìm kiếm người mất tích. Sau khi xác định được vị trí nạn nhận bị vùi lấp, mặc dù là trời mưa, đất, đá vùi lấp nạn nhân rất là sâu nhưng với quyết tâm tìm kiếm nạn nhân một cách nhanh nhất. Khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ, thi thể ba nạn nhân được được tìm thấy”.
    Cũng theo ông Thị, thi thể ba nạn nhân được đưa về hội trường thôn, chính quyền địa phương cùng xác Sở, Ban ngành, mạnh thường quân đã có hỗ trợ, chia sẽ kịp thời với thân nhân người gặp nạn. Sau khi làm các thủ tục theo nghi thức riêng, thi thể ba nạn nhân được đưa về quê nhà Hưng Yên để tổ chức mai táng theo quy định.
    Như Báo Giao thông đã đưa tin, trận mưa lớn đêm 7/8, đã gây ra vụ sạt lở đất vùi lấp một ngôi nhà tại thôn 14 (xã Đắk Sin).
    Thời điểm ngôi nhà bị vùi lấp có 3 người ở bên trong. Danh tính ba nạn nhân được xác định gồm: anh Trần Văn Hiệu (SN 1991, thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) chị Đỗ Thị Yến (SN 1994) cùng con gái Trần Thị Diệu (SN 2017).

    "Sáng 9/8, bà Hoàng Quyên, Chủ tịch UBND xã Đắk Sin cho biết: "Thi thể 3 nạn nhân xấu số, sau khi hoàn tất cả thủ tục, được đưa về quê Hưng Yên an táng vào lúc 20h ngày 8/8. Sau khi sự việc đâu lòng xảy ra, UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành, mạnh thường quân tỉnh Đắk Nông ủng hộ tổng số tiền 250 triệu đồng, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân về quê an táng”.
    Nguồn: http://kenhsao.net/thoi-su/am-anh-h...at-con-duoi-lop-bun-dat-vu-lo-dat-113616.html
     
    Dung_travinh2006 thích bài này.
  2. 9/8/19 lúc 15:52

    Dung_travinh2006

    Major Poster

    Dung_travinh2006
    Tham gia:
    18/2/08
    Bài viết:
    141
    Được thích:
    25
    đau xót quá
     
  3. 9/8/19 lúc 16:11

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    Chuẩn bị đón 2 cơn siêu bão thứ dữ tới nữa kìa .......thật là đau lòng
     
  4. 9/8/19 lúc 16:19

    hochoimobi

    No Life Poster

    hochoimobi
    Tham gia:
    26/1/15
    Bài viết:
    985
    Được thích:
    230
    gỗ thì bọn bọn lâm tặc nó chặt hết chụi ra rừng không thì nước sói lở. chỉ chết người dân vô tội.
     
  5. 9/8/19 lúc 16:27

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    Lâm tặc cũng là dân địa phương thôi ......do thằng thu mua gỗ giá cao và thằng bảo vệ rừng kìa
     
  6. 9/8/19 lúc 16:41

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,816
    Được thích:
    1,170
    số khổ luôn đeo bám người nghèo ... a di đà phật - cầu cho họ nhanh siêu thoát
     
  7. 9/8/19 lúc 17:31

    phamtai

    Major Poster

    phamtai
    Tham gia:
    23/4/17
    Bài viết:
    141
    Được thích:
    21
    cách em 10km, quá đau sót
     
  8. 9/8/19 lúc 17:36

    chinh_cuchi

    No Life Poster

    chinh_cuchi
    Tham gia:
    7/2/14
    Bài viết:
    2,062
    Được thích:
    944
    tại sao biết có bão lớn mà chính quyền không gôm dân lại cho ở tạm nơi nào đó an toàn ví dụ nhà truyền thống hay uỷ ban ...
    đợi dân chết rồi mới bắt loa khóc lóc ra vẻ khổ tâm lắm
    sao kg thấy nhà thằng cán bộ nào bị lũ quét nhỉ
     
  9. 9/8/19 lúc 17:41

    lahantran

    No Life Poster

    lahantran
    Tham gia:
    22/1/07
    Bài viết:
    2,052
    Được thích:
    477
    trung quốc với nhật nó đón chứ mình thì không cầu cho ngập lúc bên trung của bể mẹ mấy con đap củ nó tren song me khong đi
     
  10. 9/8/19 lúc 17:49

    duythomobile

    No Life Poster

    duythomobile
    Tham gia:
    5/5/08
    Bài viết:
    1,414
    Được thích:
    100
    ối cụ mong nó vỡ đập mekong thì dbscl mình toi
    nó phải vỡ đập tam hiệp
     

Chia sẻ trang này