Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Buồn quá các bác ạ!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi PhươngXaMobile, 29/9/21.

  1. 29/9/21 lúc 17:53

    PhươngXaMobile

    Major Poster

    PhươngXaMobile
    Tham gia:
    27/3/15
    Bài viết:
    219
    Được thích:
    81
    Vợ con về ngoại chơi mấy hôm rồi. Hôm nay ngồi một mình buồn quá! Lên đây viết vài lời tâm sự với anh chị trong nghề.
    Em năm nay cũng 32 tuổi rồi. làm nghề từ năm 2010, đến 2012 thì về quê làm tại nhà, ngày đó giờ cũng ko có vốn nên làm cũng ọp ẹp, quay vòng thôi không khá lên được. đến 2016 em lấy vợ (vợ kém em 8 tuổi). Em cưới được 1 tháng thì vào khoảng tháng 10/2016. mẹ của em "buôn thúng bán mẹt" ở chợ cóc gần nhà, chẳng biết ăn ở tnao bị bọn nó rích cho bán hàng nhái nhãn hiệu mỳ chính Ajnomoto, thu lời bất chính hơn 30,000đ. Bên thụ án đòi 350tr để án treo, nhưng gia đình em thấy rất vô lý với bản kết án và cũng không có tiền để chạy. rồi ra tòa họ kết án tù 6th-36th tù giam. Gia đình em nhờ chú ruột hiện đang làm luật sư tại Đồng Nai (trước là thượng tá công an kinh tế) kháng cáo lên phúc thẩm, bên tòa thấy có luật sư và cũng ko trôi được số tiền yêu cầu nên xử án treo cho mẹ em. nhưng chú em kêu kháng án và gửi lên TAND TP, Và TAND Tối Cao. Rồi cuối cùng TAND Tối Cao kết án phạt hành chính 4,000,000đ. Vụ án trên kéo dài suốt 3 năm (chi phí cho vụ án tổng thể hết 150tr, tiền luật sư là chú ruột nên không mất tiền, chỉ mất tiền chi cho chú và cộng sự đi lại từ đồng nai ra vào hà nội, đi lại khá nhiều lần, gia đình ko có nên phải vay mượn mất 100tr).
    Tới năm 2021 là em đã có 2 nhóc, nhóc đầu thì khỏe mạnh, nay đã học lớp 4 tuổi, nhóc 2 nhà em thì không may mắn, bé bị mắc bệnh Động Kinh khi mới 4th tuổi (hiện tại cháu đã gần 2 tuổi, vẫn đang uống thuốc hàng ngày, tiền thuốc điều trị và thuốc bổ cho bé hàng tháng gần 7tr). Khi mới biết con bệnh vợ chồng cùng cả nhà đều buồn và thương con, mà trả biết phải lsao.
    vào 8/3/2021 em lại dính vào vụ án lô đề (ông già ghi đề cũng khá lâu vì nhà ở ngã 3 có cửa hàng tạp hóa, đa số ghi cho các ông già quanh nhà, bảng ít khi vượt quá 1tr) Ngày hôm đó, em đang làm ở cửa hàng thì có người gọi về bên nhà vì không thấy ai ở nhà (nhà và cửa hàng cách nhau mặt đường) thì cũng bị rích bởi 2 thanh niên lạ mặt, và dí bảng em 5tr tiền lô đề (đủ để truy tố, em cũng vì chủ quan thấy lạ mà vẫn ghi vì gần đây gần nhà em đang xây sửa lại trường cấp 1, nên có nhiều nhân công lạ, nên em đã ko nghi ngờ mà nhận ghi cho họ) rồi bị công an ập vào bắt quả tang. hiện tại bên công an đã kết luận điều tra gửi viện kiểm sát. truy tố khoản 1 điều 321 tội đánh bác (Em lại dính tình tiết tăng nặng, vì phạm tội nhiều lần là 2 ngày 7/3 và mùng 8/3 với số tiền ghi và trúng thưởng đều vượt quá 5tr) Hiện tại hồ sơ đã gửi sang viện kiểm sát, em vừa xuống viện ngày hôm qua người ta gọi. xuống kiểm soát viên nói với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần (2 ngày trở lên) Thì sẽ không được xét án treo (Tất nhiên bơm tiền vào thì sẽ thay đổi được).
    Em vừa từ Viện kiểm sát về đến nhà. Thì lại có 2 oto chở các cán bộ áo xanh đến lấy lời khai (Ngày hôm kia em có mua điện thoại sách tay Xiaomi Mi 10, em có hỏi và khách xác nhận máy chính chủ, và em yêu cầu khách mở được mật khẩu màn hình và mật khẩu Mi Cloud. nên em cũng suy nghĩ máy này là chính chủ. và đã giao dịch mua máy của khách với số tiền 2tr do khách tự yêu cầu giá đó. rồi khách ra về cho đến khi công an đến em mới biết máy là tang vật của vụ trộm cắp. Còn máy thì em đã bán ngay sáng hôm qua cho một người lạ mặt không phải người địa phương và em không quen biết) Làm việc với các cán bộ tại sân của cửa hàng em. dân đứng xem đông vui mà mặt em thì buồn các anh chị ạ!
    Vụ của mẹ em cũng đã inh om cả xã, rồi đến 2 vụ này nữa. Về vụ mua điện thoại thì em ko lo lắng gì, vì em chỉ là "người có quyền và nghĩa vụ liên quan". Còn vụ lô đề từ ngày bị bắt đến hiện giờ vẫn đang tại ngoại (tại ngoại vợ em đã chạy xoay nộp 50tr rồi) Tối nằm ngủ mà không ngủ được, suy nghĩ đủ thứ, tiền gia đình xưa giờ vẫn khó khăn, giờ lại nợ thêm nợ, con gái thì ốm bệnh, gia đình ông bà đã có tuổi (64,70 tuổi hết rồi) em kinh tế chính trong nhà, mà ko lo chạy treo vụ lô đề thì chết. Giờ nghĩ xoay tiền sinh hoạt còn khó, nói chi tiền chạy án. Nghĩ cảnh nó bế tắc quá mà lâu rồi em chẳng cười nổi.
     
  2. 29/9/21 lúc 18:10

    NhậtAn Mobile

    No Life Poster

    NhậtAn Mobile
    Tham gia:
    3/6/10
    Bài viết:
    1,792
    Được thích:
    583
    theo phong thủy tuần hoàn thì thớt dính vô tam tai rồi,chia buồn
     
    1331991PhươngXaMobile thích điều này.
  3. 29/9/21 lúc 18:25

    thanhluyen17

    No Life Poster

    thanhluyen17
    Tham gia:
    12/10/11
    Bài viết:
    4,608
    Được thích:
    425
    dính vào đề thì khó rồi ăn sâu mà còn khó chạy nữa. cách đây 15 năm bà chị mình ghi đề nhà lấu xe hơi như đại gia nó hốt phát đi tù trắng tay gia đình tan đàn xẻ nghé luôn
    chia buồn cùng bạn đã đen còn lắm lông
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  4. 29/9/21 lúc 19:36

    Duy Nam Định

    Chuyên Doanh

    Duy Nam Định
    Tham gia:
    11/8/11
    Bài viết:
    1,266
    Được thích:
    74
    2 tội này cũng tương đối nặng, chia buồn cùng em
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  5. 29/9/21 lúc 19:47

    ThiênLong

    V.I.P

    ThiênLong
    Tham gia:
    7/7/07
    Bài viết:
    1,013
    Được thích:
    354
    G
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/21
    PhươngXaMobileA lìn thích điều này.
  6. 29/9/21 lúc 19:51

    A lìn

    Major Poster

    A lìn
    Tham gia:
    13/8/21
    Bài viết:
    100
    Được thích:
    51
    Thấy bị gài nhiều hơn.
    Làm mà ko chung chi nó úp liền
    Hoặc xung quanh nó ghét hay gd của con bạc chơi đề nó ghét ko chừng.sau này làm ăn nên cẩn thận hơn
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  7. 29/9/21 lúc 19:51

    hai_long

    Crazy Poster

    hai_long
    Tham gia:
    11/10/09
    Bài viết:
    309
    Được thích:
    34
    kể ra thì đời đúng đen , mình cũng lắm lông nhưng nghe hoàn cảnh của bác mình đở hơn tý
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  8. 29/9/21 lúc 19:52

    Bic_mobile

    Freak Poster

    Bic_mobile
    Tham gia:
    7/12/14
    Bài viết:
    730
    Được thích:
    229
    cố gắng thôi a mọi chuyện rồi cũng sẽ qua
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  9. 29/9/21 lúc 20:25

    Benlecuocchoi

    Chuyên Doanh

    Benlecuocchoi
    Tham gia:
    25/6/16
    Bài viết:
    2,743
    Được thích:
    1,675
    Chia buồn với bạn.Muốn lương thiện cũng khó
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  10. 29/9/21 lúc 20:39

    Võ Gia_MoBile

    Major Poster

    Võ Gia_MoBile
    Tham gia:
    2/2/15
    Bài viết:
    100
    Được thích:
    14
    Chia buồn với bác.Chỉ biết động viên,cố lên bác.
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  11. 29/9/21 lúc 21:01

    yekulang44

    Freak Poster

    yekulang44
    Tham gia:
    21/9/11
    Bài viết:
    770
    Được thích:
    193
    Cố gắng lên bạn.
    xong chuyện này thì túc tắc làm tới đâu hay tới đó. riêng việc gì dính đến phạm luật thì tránh nó đi cho khoẻ bạn ạ.
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  12. 29/9/21 lúc 21:13

    anhquyetdk

    Major Poster

    anhquyetdk
    Tham gia:
    3/10/12
    Bài viết:
    283
    Được thích:
    62
    Vị trí đẹp nên tập chung buôn bán, làm ăn lương thiện là ok mà
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  13. 29/9/21 lúc 21:30

    Auduongphong01

    Crazy Poster

    Auduongphong01
    Tham gia:
    18/6/16
    Bài viết:
    395
    Được thích:
    78
    Lo chạy án cho xong rồi tu chí làm ăn lấy lại những gì đã xảy ra.chia buồn cùng em.cố lên .
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  14. 29/9/21 lúc 21:35

    phamthang86

    Insane Poster

    phamthang86
    Tham gia:
    21/4/14
    Bài viết:
    619
    Được thích:
    48
    co gang di ban, co tien co tat ca
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  15. 30/9/21 lúc 00:50

    PhươngXaMobile

    Major Poster

    PhươngXaMobile
    Tham gia:
    27/3/15
    Bài viết:
    219
    Được thích:
    81
    Nhà em gọi là ngã 3 nhưng là ngõ xóm nhỏ dân sinh, hàng ngày bán tạp hoá lời ko đủ tiền điện, vụ lô đề thực ra thì là em cũng nhận thay chỗ của bố, chứ trước giờ toàn bố em ghi cho vài người đến chơi bảng trung bình ngày 300k, nhiều lắm đến 700k. Mà em đính chính là nhà ghi kiếm hoa hồng thôi ạ, chứ ko phải chủ đề. từ ngày bị bắt giờ chủ đề cũng không hỗ trợ gì (Vì chủ đề cũng bị bắt cùng ngày) em thì không mê tín gì nên mấy chuyện trên dưới đè gì đó em không nghĩ đến. Không biết ăn ở sao không mà nghĩ hoài không ra, trước giờ từ thời thanh niên đến bây giờ không thù hằn gây gổ, không trộm cắp cờ bạc hay phá phách làng xóm gì cả. Giờ 1h sáng rồi mà trằn trọc chẳng ngủ được như bao đêm khác vậy, nhà có cửa nào vay mượn cũng đã mượn hết rồi, đất ở thì ngày xưa các cụ lấn chiếm ko có bìa mà thế chấp, nghĩ cảnh tới đây em phải đi trả án thì chẳng biết ở nhà sẽ tnao? Vợ dại con thơ, bme già ai chăm, bố thì gan, gout. Mẹ thì tiểu đường, tim đập nhanh..
     
    truongsa2015, Benlecuocchoiluolmobile thích điều này.
  16. 30/9/21 lúc 06:57

    luolmobile

    Junior Member

    luolmobile
    Tham gia:
    29/1/10
    Bài viết:
    52
    Được thích:
    1
    Chia buồn với bạn.thoi lo roi Lo chạy án cho xong rồi tu chí làm ăn lai
    cố lên bác
     
  17. 30/9/21 lúc 07:28

    Mobile247

    Major Poster

    Mobile247
    Tham gia:
    1/12/19
    Bài viết:
    100
    Được thích:
    62
    Xin chia buồn cùng đồng nghiệp, nhưng cho mình hỏi chút đoạn mà mẹ bạn thu lời bất chính có 30,000đ thì sao truy tố được ? ''mẹ của em "buôn thúng bán mẹt" ở chợ cóc gần nhà, chẳng biết ăn ở tnao bị bọn nó rích cho bán hàng nhái nhãn hiệu mỳ chính Ajnomoto, thu lời bất chính hơn 30,000đ.''
     
  18. 30/9/21 lúc 07:51

    huutri520744

    Moderator

    huutri520744
    Tham gia:
    27/8/10
    Bài viết:
    2,175
    Được thích:
    954
    cố gắng lên ,rồi 1 ngày tương lai sẻ tươi sáng bạn ah
     
  19. 30/9/21 lúc 07:52

    anhgiang

    No Life Poster

    anhgiang
    Tham gia:
    7/12/13
    Bài viết:
    1,505
    Được thích:
    308
    chia buồn cùng bạn,,chỗ mình cũng mới bắt vụ lô đề nhứng nó là chủ ôm nhiều bảng lắm tạm giam 9 ngày lót tiền vào nên đc ra rồi còn ko biết có xử hay ko nghe nói mất 2,3 tỏi. còn của bạn ghi ăn hoa hồng ko nặng lắm đâu bọn nó doa để ăn tiền thôi tầm 100t là xuôi.
     
  20. 30/9/21 lúc 08:19

    ThiênLong

    V.I.P

    ThiênLong
    Tham gia:
    7/7/07
    Bài viết:
    1,013
    Được thích:
    354
    [
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/21
    DungPCMobile thích bài này.
  21. 30/9/21 lúc 08:25

    thanhlonglb

    Junior Member

    thanhlonglb
    Tham gia:
    30/5/20
    Bài viết:
    63
    Được thích:
    15
    Chia buồn cùng bạn nhé. Mọi chuyện rồi sẻ qua.
     
  22. 30/9/21 lúc 08:49

    quyet_mobile_87

    Crazy Poster

    quyet_mobile_87
    Tham gia:
    27/12/10
    Bài viết:
    412
    Được thích:
    44
    bạn chia sẻ vậy mình cũng thấy no.mình cũng làm đt tại nhà trong xã đường liên thôn,buôn bán cũng chậm.nghĩ kiếm việc làm j thêm mà ko biết làm j.đưa đẩy sao h cũng đang ghi đề.mình thì ghi đc nhiều hơn bố bạn,có ngày ghi cũng mấy chục triệu lận.tranh thủ 2 tiếng buổi chiều tối 1 tháng cũng đc 10-15tr tiền hoa hồng.nghe ban nói vậy h ko biết nên tiếp tục hay dừng đây.hoang mang quá
     
    1331991PhươngXaMobile thích điều này.
  23. 30/9/21 lúc 09:19

    Tuephatmobile

    Junior Member

    Tuephatmobile
    Tham gia:
    10/3/10
    Bài viết:
    60
    Được thích:
    3
    (thu lời bất chính hơn 30,000đ) 30k hay 30tr hay 300trieu
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  24. 30/9/21 lúc 09:20

    chienmobifone

    Junior Member

    chienmobifone
    Tham gia:
    26/1/11
    Bài viết:
    48
    Được thích:
    9
    chia buồn cùng bạn ,,nghe đúng là quá đen,quá nhọ luôn ah..thôi kệ rồi sẽ qua ,,cố gắng lên thôi chơ biết sao giờ...cố gắng vượt lên chính mình nha bạn...
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  25. 30/9/21 lúc 10:29

    H&H-mobile38

    No Life Poster

    H&H-mobile38
    Tham gia:
    23/12/10
    Bài viết:
    1,102
    Được thích:
    131
    nói thật ae dính lô đề bài bạc thì nên tránh ra . vì cái ngề này là nghề làm giàu cho bọn CA , nó thích nhất là món này dễ kiếm tiền mà ko phải nhọc nhằn mất sức gì hết. thằng đánh thì mang tiên nộp vào cho thằng ghi rồi cuối cùng sau bao ngày tích góp đc nhờ sụ ăn chia chech lệnh gom đc một mớ bonh CA nó đến nó lấy cả chì lẫn chài về túi nó:
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  26. 30/9/21 lúc 10:40

    H&H-mobile38

    No Life Poster

    H&H-mobile38
    Tham gia:
    23/12/10
    Bài viết:
    1,102
    Được thích:
    131
    trước hay gl vơi mấy thằng CA giờ thì né càng xa xàng tốt , toàn lợi dung mình chứ cha bao giờ nhờ cc gì từ bộn nó đâu ae sũa máy mua đồ khó lấy tiên đc nó , nhậu nhẹt kêu đên, vì ko phải quý trọng gi mình đâu , mà đến tra tiền cho nó,. ,, kể cả bọn thi hành án cũng 1 ma (dính tội bộn CA ăn no vớ qua tới bọn THA nó hù dọa ăn mớ nữa ) rồi chỉ còn cái xác kho ko hút đc thì nó mới tha:
    đã chứng kiên nhiêu cái oái ăn cạn bả nhất từ bọn này... cách đây 2 năm đang ngồi nhâu với chúng nó , đên khi gần phê mỗi thằng cầm 1 điện thoại thể hiện , có trường hợp này oái ăm nhất - có thàng Cu nhà thì nghèo xơ xác nó ơ vơi ông nó ăn cắp vặt gần tết nó bắt đc tạp tha cho về nhà mấy bũa tết , thì thằng CA nó ngồi gọi điện bảo cu em kia phải lo cho nó 1 cây mai to đẹp về để trộng chổ đó vì còn thiếu nhà nó mới xây xong, cu em kia thi kêu ko co tiền và nói gần têt mua mai to đẹp khó kiêm và giá chát , thang CA nói cái đo tao ko biêt cho mày vài ngày lo kiêm ko kiêm đc thì tao vào lôi ra khỏi tết nhất gì hết,,, thấy thế có thăng đồng bọn nói lại với tay kia ,, cu đó có gi ơ nó nũa mà bắt nó kiêm ... xong cả 2 cười ccc . bũa sau , mình ko ra nhà thằng CA đó nhưng mấy a bạn ra chúc tết nghe bao 1 cây mai to đẹp dã đc trông bên hiên nhà mới... ><



    đời người né CA và BỆNH VIÊN ra làn khỏe nhất bình an và vô sự :
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/21
  27. 30/9/21 lúc 10:49

    Tuan Pham

    No Life Poster

    Tuan Pham
    Tham gia:
    27/9/13
    Bài viết:
    2,180
    Được thích:
    652
    Sao mà bị rich liên tục thế ? Nói bác thớt có gì thông cảm nhé, bác sống với hàng xóm tình cảm có tốt ko ? bác có hay nói phét như quảng nổ để mọi ng xung quanh ghét ko ? có thù oán gì với ông cán bộ nào khu đó ko ?
    Chứ mấy cái vặt vãnh như bán bột ngọt ai rich làm gì nhỉ ?
    Trường hợp như bác thớt đa số là bị ghét nhiều nên họ mới rich :D
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  28. 30/9/21 lúc 10:52

    ChíTâm_Mobile

    Major Poster

    ChíTâm_Mobile
    Tham gia:
    26/4/09
    Bài viết:
    101
    Được thích:
    10
    chơi với chính quywn62 đéo dc cái gì hết đâu nó lôi dụng thì nhiều tới công chuyện thì xong nếu k may nó bắt chính nó hỏi lời lhai của mình luôn nữa vãi lắm tốt nhất càng xa càng tốt bọn nó.. k tham nhũng tiền đâu xây nhà xe hơi mặt tiền hã lương bọn nó đâu có cao k tham nhũng sao dc ha... kế bên nhà bắt ma túy đá của e eluon6 120gam ma túy tiền mặt 150tr chi ra chung thân,, bọn nó kêu chạy 500tr giảm còn 12 năm
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  29. 30/9/21 lúc 11:38

    DungPCMobile

    Major Poster

    DungPCMobile
    Tham gia:
    30/10/11
    Bài viết:
    216
    Được thích:
    57
    làm theo như Mod đi thớt,giống bị gài quá ..thôi dựa vào anh Vip này mà phát huy..từ từ trời sẽ sáng
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/21
    PhươngXaMobile thích bài này.
  30. 30/9/21 lúc 11:57

    PhươngXaMobile

    Major Poster

    PhươngXaMobile
    Tham gia:
    27/3/15
    Bài viết:
    219
    Được thích:
    81
    Vụ án của mẹ em đây, có lên báo dân trí và rất nhiều mặt báo. hiện tại thì đã xong rồi ạ.
    https://www.google.com.vn/amp/s/amp.dantri.com.vn/bi-cao-dao-thi-luong.tag
     
  31. 30/9/21 lúc 12:09

    PhươngXaMobile

    Major Poster

    PhươngXaMobile
    Tham gia:
    27/3/15
    Bài viết:
    219
    Được thích:
    81
    30.000₫ bác ạ
     
  32. 30/9/21 lúc 12:11

    PhươngXaMobile

    Major Poster

    PhươngXaMobile
    Tham gia:
    27/3/15
    Bài viết:
    219
    Được thích:
    81
    Vâng anh ạ, em cũng muốn theo hướng như thế này, nhưng số tiền họ đưa ra em ko xoay nổi, bên điều tra họ nói 150tr treo, còn bên viện em mới xuống phúc cung lần đầu. Nên chưa hỏi cơ cấu thế nào được.
     
  33. 30/9/21 lúc 12:16

    thanhluyen17

    No Life Poster

    thanhluyen17
    Tham gia:
    12/10/11
    Bài viết:
    4,608
    Được thích:
    425
    thời buổi covid cô vi còn gặp thêm cô hồn nữa thì đúng hạn hán. nhà em thì đầu tháng 7 bay luôn cái ip11 nhưng mọi người được bình an cũng mừng của đi thay người
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  34. 30/9/21 lúc 12:39

    PhươngXaMobile

    Major Poster

    PhươngXaMobile
    Tham gia:
    27/3/15
    Bài viết:
    219
    Được thích:
    81
    Góc độ của em thì tất nhiên em khuyên anh nên dừng lại rồi anh!
     
  35. 30/9/21 lúc 13:57

    Benlecuocchoi

    Chuyên Doanh

    Benlecuocchoi
    Tham gia:
    25/6/16
    Bài viết:
    2,743
    Được thích:
    1,675
    Nghĩ lại hoàn cảnh của bạn cũng như mình,năm 32 tuổi sạch sẻ không đồng xu dính túi.Đi lang thang như người điên.
    Tiền mặt thì không có,chỉ có tiền án và tiền sự.Gặp ai cũng né mình ra.Bạn bè thì dính nghiện ngập,chết gần hết.
    Thời điểm đó hàng trắng nó bán mua dễ hơn rau.Cũng may mình tuyệt đối không dính vô,nếu không cũng đoàn tụ sớm với ông bà rồi.
    Nhìn tụi nó bán hàng lời khủng khiếp,mua xe mua nhà,có lần nhậu chung với thằng bạn,ra ngoài sau lấy nước trong người ra.Vô tình nghe cuộc điện thoại của anh nó mà điếng người.Trong cuộc điện thoại nó hỏi người bên kia đầu dây là lấy nữa xe hay 1 xe?Mình bán tính bán nghi,ra nói chuyện thăm dò,thì ra đó là tiếng loóng(ám chỉ nữa bánh hay 1 bánh)
    Ôi mẹ ơi,đứng dậy xin kiếu gấp.Hèn chi mới đi tù về gần 1 năm mà nó giàu khủng khiếp.Nhưng cái kết cũng dựa cột mà thôi.
    Giờ chân tình khuyên bạn,cứ bình tĩnh sống.Trong hoàn cảnh ngặt nghèo suy nghĩ cũng không được gì,lo lắng quá chỉ ảnh hưởng sức khoẻ,đỗ bệnh càng khốn khó hơn.
    Cứ sống phải đạo làm người,rồi ông trời ngó lại.
    Nếu đã xác định mình không đủ điều kiện chơi với tụi nó thì tuyệt đối đừng chung chi,vì lo nữa vời tụi nó ghét lắm.
    Cố hết sức lo cho cha mẹ,con cái.Còn lại đễ cho số phận an bài.
     
  36. 30/9/21 lúc 14:45

    lahantran

    No Life Poster

    lahantran
    Tham gia:
    22/1/07
    Bài viết:
    2,051
    Được thích:
    477
    chia buồn cũng bạn cố gắng vượt qua nhé. đọc tới vụ có 2 con mà bé nhỏ bệnh mình thấy thương vì mình cũng có con nhỏ. năm rồi làm an không duoc cũng bị dính xương lien tục mình cũng nghĩ có ngày nÀO đó mà làm o ra tiền lo cho con thì buồn lắm.
     
    PhươngXaMobile thích bài này.
  37. 30/9/21 lúc 15:31

    Điệp Liên Tú

    Insane Poster

    Điệp Liên Tú
    Tham gia:
    17/10/14
    Bài viết:
    529
    Được thích:
    114
    Chia buồn cùng thớt, nhưng tại sao gia đình thớt cứ dính vô mấy vụ vi phạm pháp luật chi vậy nhỉ?
     
  38. 30/9/21 lúc 15:40

    trung nokia

    Crazy Poster

    trung nokia
    Tham gia:
    12/4/09
    Bài viết:
    429
    Được thích:
    30
    bạn ở ba vì à
     
  39. 30/9/21 lúc 15:41

    trung nokia

    Crazy Poster

    trung nokia
    Tham gia:
    12/4/09
    Bài viết:
    429
    Được thích:
    30
    à nhớ bạn rồi anh em từng giao lưu trước ở cổng trường minh quang nhỉ
     
  40. 30/9/21 lúc 16:21

    AnhTienMobi

    Major Poster

    AnhTienMobi
    Tham gia:
    30/9/09
    Bài viết:
    236
    Được thích:
    47
    Dính vào lô đề mà bác ko chung chi thì trước sau cũng bị tóm thôi, bà chị họ gần nhà mình dù có chung chi nuôi công an nhưng thỉnh thoảng vẫn bị zich như thường mà toàn đội tỉnh về bắt chứ ko phải đội ở địa phương đâu
    Chả biết khuyên như nào thôi thì lô đề cờ bạc thì tránh xa càng sớm càng tốt dù có kiếm được hôm nay nhưng con cái sẽ bị ảnh hưởng , nó sống trong môi trường như vậy cũng hỏng sớm thôi bao gương tày liếp rồi
     

Chia sẻ trang này