Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Tâm thư xin các Mạnh Thường Quân giúp đỡ

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi Quangnguyen93, 20/6/21.

  1. 20/6/21 lúc 13:17

    Quangnguyen93

    Junior Member

    Quangnguyen93
    Tham gia:
    20/6/21
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    CHƯA BAO GIỜ MÌNH ĐĂNG KÊU GỌI MỌI NGƯỜI. THỰC SỰ GIA ĐÌNH BẠN MÌNH RẤT CẦN NHỮNG TẤM LÒNG HẢO TÂM.
    "Cháu Phạm Thuý Nhung 15 tuổi đang là học sinh lớp 8 trường THCS Hoà Lạc. Nhà cháu ở thôn 10b xã hải xuân.
    Giữa năm học lớp 7 cháu bi co cứng chân tay, cử động đi lại chậm chạp. Bố me cháu đưa cháu đi khám tư tuyến dưới rồi lên tuyến trên nhưng đều không xác định được bệnh gì và chỉ cho uống thuốc dãn cơ giảm đau mẹ cháu vẫn kiên trì tin tưởng vào thuốc mong con mình khỏi bệnh,mỗi tháng uống 30trieu tiền thuốc. Trong 6 tháng bệnh không khỏi mà còn bị co kéo nhiều hơn.
    Thời gian đầu cháu vẫn cố đi học, lên đến đầu năm lơp 8 bệnh chuyển biến quá nặng cháu đành phải nghỉ học. Bố mẹ cháu tiếp tục đưa cháu đi lấy thuốc của thầy thuốc đông y gia truyền trên hà cối theo thây chẩn đoán cháu bi tai biến nên chân tay co cứng thầy hứa sẽ chữa khỏi nhưng phải kiên trì lâu dài. Mẹ cháu tin tưởng thầy, hơn 800k một ngày vừa uống vừa bấm huyệt. Ban đầu thấy cháu nhẹ tý nên mọi ngươi trong nhà cũng tin. Nhưng mọi sư ko như mong đợi đc, trong 2 tháng trời bênh cháu càng thêm nặng, bố mẹ cháu quá buồn.
    Hoàn cảnh gia đình cháu trước kia làm cũng chỉ đủ ăn giờ lại bị dịch bố cháu cũng chẳng có việc gì, mẹ cháu là người tần tảo nhặt nhạnh qua ngày thì mẹ cháu phải theo cháu đi chữa bệnh, giờ lai gặp người thầy thuốc kém lương tâm.
    Sau đó mẹ cháu lai đưa cháu về nhà trong thời gian ở nhà bệnh chuyển biến quá nặng, cháu bi sốt co giật mồm méo thêm chân tay co cứng thêm cháu ko ăn đc gì, khó thở và hay bi ngất, thương cháu quá bố mẹ cháu tiếp tục vay tiền của bạn bè anh chi e trong nhà đưa cháu lên hà nội bệnh viên Việt Đức. Tại đây BS thăm khám kết quả cháu bi u não bên trong nên khi bé ko phát hiện đc giờ to nguy hiẻm đến tính mang mới phát hiện đc ra nhưng còn nước còn tát mẹ cháu vẫn quyết định mổ cứu mạng sống cho con. Nhìn đôi mắt đen ngơ ngác kêu đau, mẹ cháu thật sự rất buồn, không người mẹ nào chịu nổi khi phải mát con.
    Sau 24h nằm trong phòng phẫu thuật cháu đã được mổ và lấy đc u ra nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với gia đình cháu. Từ khi mổ đến nay đã đc 10 ngày cháu chưa nhận thức được, chưa nói được, một bên tay chân cháu bi liệt, bác sĩ bảo cháu cần rất nhiều thời gian để phục hồi cơ thể và cũng cần tiền 1 số tiền lớn để điều trị lâu dài vì cháu còn phải xạ trị để tiêu chân u.
    Hiện tại nhà cháu rất khó khăn, trước kia bố me cháu làm cũng chỉ đủ ăn qua ngày giờ thêm dịch lại càng khó khăn hơn, công việc của bố cháu k có nhà cháu còn ông nội bị bệnh ung thư đại tràng. Vì vậy, nên gia đình cháu khẩn cầu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để cho cháu có cơ hội được sống cũng như cơ hội để được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. "
    196363093_1456351121412432_1609673730694043524_n. 198033059_1456351091412435_4513398011859671690_n.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/21
  2. 20/6/21 lúc 15:09

    Nguyễn-TB

    No Life Poster

    Nguyễn-TB
    Tham gia:
    18/10/15
    Bài viết:
    1,443
    Được thích:
    429
    Cái này cũng ko thể nói suông đc
    Phải có ae mobile ở đó xác nhận xong đâu đấy rồi kêu gọi ae ủng hộ
     
    quocdung0079Options thích điều này.
  3. 20/6/21 lúc 15:18

    Quangnguyen93

    Junior Member

    Quangnguyen93
    Tham gia:
    20/6/21
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Gia đình chúng tôi không biết làm cách nào chỉ muốn kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người, khi vượt qua hoàn cảnh khó khăn này sẽ đền đáp.
     
  4. 20/6/21 lúc 15:35

    Đình_Nghệ An

    Moderator

    Đình_Nghệ An
    Tham gia:
    25/9/10
    Bài viết:
    4,131
    Được thích:
    2,405
    k biết bác ở đâu , chứ ở xã nhà e ấy ! có hoàn cảnh ntn ? chủ tịch xã đứng ra kêu gọi đầu tiên ! vì có chính quyền xác nhận sẽ lấy lòng tin được từ nhà hảo tâm hơn ! mình cầu chúc nhưng điều tốt đẹp nhất đến với cháu
     
  5. 20/6/21 lúc 15:39

    Huỳnh Vũ

    No Life Poster

    Huỳnh Vũ
    Tham gia:
    12/11/08
    Bài viết:
    978
    Được thích:
    406
    Hình như ở bất cứ địa phương nào cũng có hội thiện nguyện, bạn liên hệ họ, nếu hoàn cảnh thật sự khó khăn thì họ chắc chắn sẽ giúp đỡ mình.
     
  6. 20/6/21 lúc 16:12

    Quangnguyen93

    Junior Member

    Quangnguyen93
    Tham gia:
    20/6/21
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Cám ơn bạn nha, lần đâu tiên gặp phải tình cảnh nay nên k biết xử lý như nào. Chúc bạn nhiều sức khỏe
     

Chia sẻ trang này