Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Bài học

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Cường dola, 18/3/21.

  1. 18/3/21 lúc 11:39

    Cường dola

    Major Poster

    Cường dola
    Tham gia:
    30/7/13
    Bài viết:
    203
    Được thích:
    55
    Vừa rồi ở trong thang máy tôi thấy một cậu bé đang ăn kem.
    Xuất phát từ lòng quan tâm, tôi thuận miệng nói với cậu bé rằng: "Trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ có tác hại không tốt đối với cơ thể của cháu đó".
    Cậu bé nói với tôi rằng, bà ngoại của cậu đã sống đến 103 tuổi.
    Tôi hỏi: "Sống thọ là do bà thường ăn kem à?"
    Cậu bé nói: "Không phải, bà ngoại cháu cả đời không bao giờ chọc mũi vào chuyện của người khác".
    Sâu sắc quá. Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao người ta yếu và già sớm như vậy
     
    DungPCMobile thích bài này.
  2. 18/3/21 lúc 12:02

    deaidangkhoa

    Major Poster

    deaidangkhoa
    Tham gia:
    2/9/18
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    62
    haha rất sâu sắc
     
  3. 18/3/21 lúc 12:33

    thuanmobile33

    Trial Moderator

    thuanmobile33
    Tham gia:
    14/11/13
    Bài viết:
    2,097
    Được thích:
    677
    Chuẩn r,sống mà k quan tâm lo lắng,suy nghĩ nhiều chuyện thì sẽ rất thọ.Giống như ng bị ung thư nếu nói cho họ biết sẽ rất mau đi.
     
  4. 18/3/21 lúc 12:35

    Van-An8386

    Insane Poster

    Van-An8386
    Tham gia:
    2/7/15
    Bài viết:
    598
    Được thích:
    180
    Hay quá vấn đề của mình đủ để lo rồi hơi đâu mà lo chuyện người khác
     

Chia sẻ trang này