Ẩn / Hiện Quảng Cáo

[ P5 ] Con Gái có muốn quen 1 người làm nghề sửa Mobile ?

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Longlong9999, 3/11/20.

  1. 3/11/20 lúc 01:44

    Longlong9999

    Junior Member

    Longlong9999
    Tham gia:
    30/10/20
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    11
    Ngy e vừa vào trong tiệm thì e có nói lúc nảy thằng Tuấn có ghé sang , ngy e cũng nói biết rồi và nói ngày nào nó cũng ghé qua hết , với các mỹ phẩm nảy là ngy e với nó có duyệt nhau trước rồi . Oke thôi thì từ từ rồi hỏi chuyện vì sao nó lại hống hách với mấy đứa nhân viên . Đang ngồi lướt wed thì nhìn lại cái bảng tính tiền trên PC chợt nhớ ra 1 chuyện , e liền tới hỏi ngy , e hỏi ngy tại sao những mỹ phẩm thằng Tuấn vừa lấy lại không thanh toán , thu tiền trực tiếp tại tiệm . Ngy e nói vì là khách quen , với lại những mỹ phẩm đó là nó đem đi quãng cáo , với bán cho khách . Oke e cũng biết nghe vậy thôi mấy bác .

    3 ngày sau , thì hôm đó , e với thằng Tuấn cãi nhau mấy bác ạ , lúc đó ngy e ko có ở tiệm , nó qua lấy hàng như mọi khi , mà vừa bước vào tiệm thấy nó chửi bé nhân viên quá trời , chuyện là hôm qua bé nhân viên bỏ nhầm hàng hay thiếu gì đó cho nó . Lúc này e cũng ức chế rồi e có ra can ngăn , e tính chỉ ra nói chuyện đàng hoàng thôi , mà đéo hiểu sao nó nói không phải chuyện của e đừng có xen vào , ôi cái đéo gì thế , mấy bác tin lúc đó e vừa tức vừa bẻ mặt trước mấy đứa nhân viên không . Lúc đó e cũng có nói lớn là có gì gọi trực tiếp ngy e mà nói , mấy đứa này không biết gì đâu , đéo hiểu sao nó là đàn ông mà thoát ra được cái câu Công việc của tụi nó mà nó không biết thì nghỉ hết đi . Không biết ngy e cho nó cái quyền gì ở tiệm không mà nó lại thế

    E liền vào lại quầy PC gọi cho ngy e , thay vì e nhận được câu trả lời '' E về liền '' thì e nhận lại câu '' e biết mà , ko sao đâu a , hôm qua bé D nó nhầm hàng cho ảnh nên ảnh qua nói nó thôi '' , cái đéo gì vậy , e cũng ko tin luôn mấy bác , mấy bác cũng hiểu rõ là chỉ có chủ mới có quyền nói nhân viên thôi , chẳng hiểu sao ngy e bình tĩnh nói như thế . Thôi kệ , chắc e chưa quen cái cách chủ tiệm với '' chủ ngoài '' , miễn sao không làm hư công việc của ngy e là được .

    Suốt cả ngày đó e cũng không đề cập tới chuyện đó với ngy nữa , vì e nghĩ nếu ngy e mà ngạc nhiên với cách thằng Tuấn nó chửi nhân viên thì e vừa cúp máy là e chửi luôn lúc đó , chứ gọi cho ngy e mà nghe nói thế thì thôi nghỉ cho khỏe , vô quầy lướt wed cho lành

    Thế là mấy ngày sau đó , e thấy thằng Tuấn qua lấy hàng , lần này nó vào tiệm vẫn bình thường , nghĩ sẽ yên ổn , nhưng cuộc đời luôn trớ trêu trái ngược những thứ mình nghĩ mấy bác . Đang ngồi lướt wed thì nghe tiếng thằng Tuấn ở kia chửi mấy đứa nhân viên , nói dán keo hay dán giấy ko chặt vào nhau hay dán lộn gì đó. Lúc này e bực rồi , e đứng dậy ra nói thẳng nó luôn , e nói nó cái gì cũng từ từ mà nói mấy đứa , ở đây là tiệm đừng ồn ào , Nó nói e '' a không biết gì thì a nên vô trong ngồi đi , a từ từ thì khách nó từ từ không '' cái đ m lần này e tức như tới đỉnh điểm luôn , thế là e chửi nó đéo ra gì luôn mấy bác , đại loại e nói nó không là cái gì trong cái tiệm này hết nên tư cách ở đâu nói nhân viên thế . Thế là kể từ lúc e nói , nó ko quan tâm lời e nói nữa , cứ quay qua nạt tụi nhân viên làm nhanh , lúc làm xong mặt nó cứ hầm hầm đi ra . Thế là mấy đứa nhân viên tới nói e là a không cần phải làm thế đâu , ảnh là khách của chị N . Đang bực rồi nó còn đến nói thế , lúc đó e nghĩ trong đầu đ m bọn mày ngu kệ bọn mày đi , e cũng đéo quan tâm bọn nó nữa .

    Không ngoài dự kiến , 15p sau ngy e gọi , đơn giản là trách tại sao e làm như thế , e cũng kể hết cho ngy e nghe , ngy e nói A đừng bận tâm mấy chuyện đó , bọn nó là nhân viên thì nó sai thì mình trách cho nó sửa . Lúc đó e nghĩ ngy e bị Ngu á mấy bác , ngy e nói đúng nhưng đúng khi nào ngy e chửi bọn nó , đằng này cái thằng bên ngoài vào chửi mà nó nói được như vậy luôn . Oke thôi e cúp máy , chẳng phải e ko muốn phản bác lại ngy e , mà thấy ngy e nói thế thì e chịu thua luôn mấy bác ạ , thế là e mặc kệ luôn mấy bác

    Cả đêm hôm đó về suy nghĩ , không biết e qua tiệm ngy e là đúng hay sai , chẳng thà bây giờ còn làm cho Anh Chủ cũ thì có phải tốt không , được cầm máy sửa cho khách , được làm công việc mình thích , chứ còn qua đây nhàn hạ buồn chán mà còn gặp chuyện bực tức nữa thì có đáng không . Chẳng thà được ngy e gọi nói xin lỗi vì lúc chiều thì đỡ biết mấy , không có luôn mấy bác , lúc đó e nghĩ ngy e còn đang trách e nữa kìa .Thôi kệ , tiệm cô ấy mình cũng ko lên tiếng nhiều làm gì

    Nghĩ tới A Chủ , e liền lấy máy ra gọi hỏi thăm , vẫn cái giọng đó , mà giờ không còn được nghe mọi ngày nữa . A chủ có hỏi thăm tình hình kinh doanh thế nào , e cũng chỉ thở phào thôi , vẫn nói là ổn cho A chủ nghe chứ chán nản lắm mấy bác . Thôi quyết định ngày mai coi như ko có chuyện gì xảy ra , bọn nhân viên thích nghe chửi thì kệ bọn nó luôn .

    5 ngày sau đó , từ khi e mặc kệ tất cả , thì mọi chuyện trong tiệm vẫn diễn ra bình thường , ai chửi đó chửi , e không quan tâm . Chiều hôm đó , người yêu e đi đâu vội vàng , để quên điện thoại tại bàn , e ra hỏi nhân viên là Chị N đi đâu vì e tính đem qua đưa cô ấy , mấy đứa nhân viên nói không biết , cũng phải thôi chủ đi đâu sao bọn nó hỏi được . Thế là không còn cách nào để liên lạc cho ngy e thì e cũng để cho cô ấy tự nhớ về lấy

    Đang ngồi lướt wed thì nghe tiếng tin nhắn Mess báo lên , e nhìn vào màn hình thì thấy '' Minh Tuấn '' nhắn tin , lúc này e cũng phớt lờ cỡ 10 giây vì ko nghĩ rằng là thằng Tuấn đó , ngồi suy nghĩ mới nhớ là thằng Tuấn , e dự tính mở ra xem nó nhắn cái gì , mà ngy e cài mật khẩu ko mở ra được . Thế là ngồi đoán mò , số đầu tiên e ghép ngày sinh e với cô ây với năm sinh cô ấy thì sai , mò mấy con số cuối của sim cô ấy cũng sai , thế là e ghép ngày tháng năm sinh cô thì đúng mấy bác . Thế là e vào đọc xem thằng Tuấn nó nhắn gì , đại loại là nó chuyển thông tin gì của khách hàng cho ngy e , e kéo xuống phía dưới xem còn ko , cũng ko còn , nhưng thấy thời gian tối qua , thì đ m nó nhắn tin thân mật với ngy e lắm mấy bác , mà ngy e cũng nhắn nhẹ nhàng tình tứ cười đùa icon nữa , thôi đ m kiểu này về mà e im lặng nữa thì e nghỉ làm luôn chứ làm đàn ông gì nữa .

    20' sau , ngy e về lấy máy , vừa tới cầm điện thoại là e hỏi ngay không đắn đo suy nghĩ , ngy trách e sao tự ý đọc tin nhắn , còn giải thích chỉ là khách hàng thôi , thế là lúc đó e tuôn 1 trào, ko hiểu sao e lại làm như thế , 1 phần chắc e ức chế sẵn rồi , đại loại e nói là tại sao cho thằng tuấn có quyền trong tiệm , tại sao nó lại nhắn tin thân mật , tại này tại kia e đổ lỗi hết cho thằng Tuấn luôn . Thế là ngy nói đang gấp với nói e đừng như con nít nữa . Ôi đ *m con nít mới hài chứ mấy bác


    Từ khi ngy e ra khỏi tiệm , thì mấy đứa nhân viên e tới hỏi có chuyện gì hay sao , e nói ko có gì , nhưng trong lòng e tức lắm mấy bác , ngồi cỡ 30p sau , e nghĩ nên làm 1 chuyện , tìm fb thằng Tuấn vào nói chuyện với nó . Thế là e vào trong fb ngy e , tìm kiếm bạn bè xem có ra không , '' Minh Tuấn '' , đ m cái mặt nó hiện trong cái ảnh đại diện thật sự e muốn đấm luôn mấy bác . Thế là e đéo kết bạn mà nhắn tin thẳng vào nó luôn . Câu đầu tiên e nói nó đại loại là xin lỗi vì mấy chuyện hôm trước , nó nói ko sao, sau đó e nói 1 cách nhẹ nhàng là đừng nhắn tin thân mật cho ngy e nữa , e nói như thế sẽ không hay , thế là nó đọc và xem nhưng ko rep mấy bác

    Thế là tối hôm đó về , ngy e gọi qua nói chuyện , hỏi e tại sao lại nhắn tin cho thằng Tuấn như thế , e nói là e không thích kiểu nó nhắn cho ngy e vậy , thế mà ngy e nói e cứ làm lớn chuyện , ảnh hưởng tới công việc nó . Nói chuyện xong với ngy e , thì e mới nhận ra e qua tiệm cô ấy làm là sai mấy bác ạ . Nghĩ sao lúc đó mình ngu quá , có lập trường riêng bản thân có phải mọi chuyện tốt hơn không . Cũng vì e sợ mất cô ấy , và cô ấy cũng thế .

    Lúc biết được nó mách lẻo ngy e , e nhắn tin qua nó , e chửi nó như chưa từng chửi , nó nói e đéo là cái thá gì , đủ tư cách rồi nói chuyện với nó , ý là những tin nhắn là nó có tiền nhiều hơn e á mấy bác . E không hiểu sao ngy e lại tiếp xúc với mấy người kiểu này . E cũng nói nhấn mạnh với nó là N là ngy e , nó nói nó ko quan tâm chuyện đó , và việc nó thích ai thì cũng ko cần e xen vào . Thế là e vẫn xem như ko có chuyện gì xảy ra

    Mấy hôm sau , mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy , nó vẫn qua vẫn lấy mỹ phẩm bình thường , thì tối về , vừa ngồi lên xe thì e thấy lốp bị lủng , thế là e bỏ xe ở đó đi chung xe với ngy e về . E nghĩ xe lủng thì bình thường nên ko quan tâm lắm

    Sáng hôm sau , e dắt xe ra tiệm để vá , thì ông chủ tiệm nói xe ko bị gì , chỉ bơm lên thôi, e thấy cũng lạ lạ rồi thôi bơm rồi về tiệm lại . Ngồi 1 lát ko hiểu sao e nhớ ra cái camera , đang rãnh nên e mở camera lên xem xe e hôm qua có ai dắt tới dắt lui ở phía bên ngoài tiệm ko . Lúc đầu e cứ lướt lướt , ko hiểu sao nhớ tới thằng Tuấn , e check lại thời gian nó qua. Cái đ m nó xì lốp xe e đó mấy bác ạ ( để e giai thích là tiệm ngy cửa ra vào bằng kính cường lực, nhưng nếu vào ở trong rồi nhìn ra sẽ khuất vì có nhiều thứ trong tiệm che lại ) . Thế là e bất chế độ quay màn hình lại lát cho ngy e xem .

    Ngy e qua tiệm , e liền cho ngy e xem , thay vì nói nói nặng với nó , thì ngy e nói '' Chắc ảnh giỡn với a đó '' . Cái đ m e luôn đó N , cảm giác e lúc đó hụt hẫng lắm mấy bác , e nói ngy e là thằng Tuấn nó cố tình phá chứ ko phải giỡn . Nó cứ nói thôi kệ đi a để có gì e nói lại với ảnh . Nhưng e biết nó đéo nói lại đâu .

    Thế là chiều thằng Tuấn nó ghé qua lấy hàng, e vừa thấy nó là e tấp đấm vào mặt nó , thế là nó cũng đá vào bụng e 1 cái , làm rớt cả lô mỹ phẩm xuống đất . mấy đứa nhân viên cũng ra can ngăn rồi gọi ngy e về . Thế là e bỏ ra ngoài với nói nó lần sau còn xì lốp xe nữa thì đừng trách . 15' sau ngy e gọi hỏi e đang ở đâu , nói e về tiệm . Thế là e nói oke rồi cúp máy nhưng ko có về mấy bác ạ .

    Thế là e vẫn ngồi ở quán cà phê gần tiệm, ngồi suy nghĩ đủ thứ , suy nghĩ về hiện tại , về tương lai , về những quyết định sai lầm của e và ngy e . Và đến lúc e phải nghĩ đến việc quay về công việc cũ

    Còn nữa .....
     
    Huanhoamobile thích bài này.
  2. 3/11/20 lúc 03:17

    giahoang

    Major Poster

    giahoang
    Tham gia:
    10/3/13
    Bài viết:
    208
    Được thích:
    39
    Tiếp đi thớt .
     
  3. 3/11/20 lúc 04:08

    ThienTran1986

    No Life Poster

    ThienTran1986
    Tham gia:
    21/1/15
    Bài viết:
    955
    Được thích:
    322
    Tiền chắc của thằng này bỏ ra cho ng thớt mở tiệm quá, chứ éo gì lại sợ nó như sợ cọp vậy
    Quan trọng là thớt với người yêu đã cạch nhau lần nào chưa ???
     
  4. 3/11/20 lúc 08:03

    hungquyendtdd

    Major Poster

    hungquyendtdd
    Tham gia:
    2/11/17
    Bài viết:
    176
    Được thích:
    36
    Quan trọng là thớt đã unlock đc ng yêu chưa?
    Đọc chờ đoạn đó mà ko có thấy
     
  5. 3/11/20 lúc 08:06

    MinhThuyền_LA

    No Life Poster

    MinhThuyền_LA
    Tham gia:
    3/3/13
    Bài viết:
    1,760
    Được thích:
    780
    hóng tiếp p6
     
  6. 3/11/20 lúc 09:19

    deaidangkhoa

    Major Poster

    deaidangkhoa
    Tham gia:
    2/9/18
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    62
    thang thot tinh con nít vãi..
     
  7. 3/11/20 lúc 09:30

    hailuaroi

    Crazy Poster

    hailuaroi
    Tham gia:
    11/9/13
    Bài viết:
    455
    Được thích:
    61
    Phần 6 chia tay ngy là hết.. câu truyện đến đây là hết rôi
     
  8. 3/11/20 lúc 09:37

    nguyencuong94

    Crazy Poster

    nguyencuong94
    Tham gia:
    6/7/13
    Bài viết:
    354
    Được thích:
    19
    Mỗi ngày ra 1 đoạn mà cứ đến đoạn cứt sắp tới đít lại ngừng
     
  9. 3/11/20 lúc 09:50

    iphonegovap

    No Life Poster

    iphonegovap
    Tham gia:
    10/9/11
    Bài viết:
    998
    Được thích:
    160
    thớt phải ngọt với con đàn bà đó đợi xoạc banh cái lin rồi bỏ
     
  10. 3/11/20 lúc 09:57

    giahoang

    Major Poster

    giahoang
    Tham gia:
    10/3/13
    Bài viết:
    208
    Được thích:
    39
    Mà hỏi thật thớt xoạc chưa ? Chán thanh niên nếu vẩn là tình yêu hàn quốc . Làm gì thì làm ns gì thì ns yêu là phải cho hai chổ kia nó gặp xem nó có hợp nhau k ?
     
  11. 3/11/20 lúc 10:06

    tonynguyen182

    Junior Member

    tonynguyen182
    Tham gia:
    26/4/13
    Bài viết:
    76
    Được thích:
    14
    Mới hôm qua vợ e nó nhắn tin với bạn muộn. Chẳng biết chuyện làm ăn gì. Thấy muộn bảo nghỉ không nghe, e cầm cái đt ném cụ vào tường luôn. Thế là đi ngủ ngon :)
     
  12. 3/11/20 lúc 10:15

    Hoang_Apple VF

    No Life Poster

    Hoang_Apple VF
    Tham gia:
    29/3/16
    Bài viết:
    1,824
    Được thích:
    340
    Yếu văn quá bạn ơi. P6 là con ngy bị thằng tuấn unlock banh main . Rồi đến đoạn thằng chủ thớt chém chết thằng tuấn. Sau đó thằng thớt đi tù . Con ngy ở nhà có ngy mới .
    P7 là thằng thớt ra tù . Về gặp con ngy đang xoạc thằng khác . Tiếp theo thằng thớt xiên tiếp mạng nữa.
    Hóng p8 nha thớt ......
     
  13. 3/11/20 lúc 10:41

    taithanh118

    Junior Member

    taithanh118
    Tham gia:
    28/12/14
    Bài viết:
    46
    Được thích:
    1
    Cho nó lên bảng điểm số đi thớt...bật unti combact 1 lần cho nó tởn...Cục súc lên mấy thể loại này thanh tao lịch sự nó làm j...
     
  14. 3/11/20 lúc 11:28

    hdcity1988

    Insane Poster

    hdcity1988
    Tham gia:
    27/11/15
    Bài viết:
    697
    Được thích:
    107
    ng có tiền nó khác ,nó chỉ muốn nói cái gì ko mua dc bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.
    N kết A .N Ko kết B nhưng B có tiền còn A thì ko .
    => :))
     
  15. 3/11/20 lúc 11:29

    hdcity1988

    Insane Poster

    hdcity1988
    Tham gia:
    27/11/15
    Bài viết:
    697
    Được thích:
    107
    HÓNG N cứng tới đâu.
     
  16. 3/11/20 lúc 14:14

    anhquyetdk

    Major Poster

    anhquyetdk
    Tham gia:
    3/10/12
    Bài viết:
    287
    Được thích:
    62
    Hong
     
  17. 3/11/20 lúc 16:13

    AnhTienMobi

    Major Poster

    AnhTienMobi
    Tham gia:
    30/9/09
    Bài viết:
    236
    Được thích:
    47
    Ông thớt mè nheo như trẻ con
    Làm gì cũng run nên chắc chưa chịch được em nó rồi
    Cái sai lớn nhất của ông là bỏ việc về tầm gửi chỗ cô bạn gái mà thực quyền chả có tiếng nói có trọng lượng nên bị thèng kia nó khinh nhân viên thì coi thường, việc lớn nhỏ đều phải thông qua cô bạn gái làm đúng ý mình thì không hợp ý nó nên gây ức chế
     

Chia sẻ trang này