Ẩn / Hiện Quảng Cáo

[ P4 ] Con Gái có muốn quen 1 người làm nghề sửa Mobile ?

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Longlong9999, 2/11/20.

  1. 2/11/20 lúc 00:11

    Longlong9999

    Junior Member

    Longlong9999
    Tham gia:
    30/10/20
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    11
    Dù bác nào nghĩ là e coppy từ trang khác qua thì cũng kệ , e vẫn kể tiếp cho mấy bác khác muốn nghe

    ( e sẽ kể ngắn lại chứ nhiều bác nói dài quá đọc không hết )

    Thế là e chưa quyết định ngay việc xin nghỉ ở chỗ làm , e dự tính sẽ làm thêm ít hôm nữa để tìm cách nói rõ cho Anh Chủ nghe . Từ khi nghe ngy e nói về việc thằng Tuấn đó nó có ý định tán tỉnh , 1 phần nó hay qua lại bên tiệm thì càng làm e nôn nóng . Thế là mấy hôm sau , trong lúc nghỉ trưa ăn cơm , e có tìm Anh Chủ để xin nghỉ

    - E : '' Dạ a , e có ít chuyện muốn nói với a đc ko ạ '' ?

    - A chủ : '' e cứ nói ''

    - E : '' Dạ , e làm cho a cũng lâu rồi , và e rất biết ơn tình cảm của a dành cho e , với những ae trong tiệm , e chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ chỗ a qua chỗ khác làm , bây giờ nói thật a là e muốn tìm 1 hướng kinh doanh khác , vì e còn trẻ nên muốn thử sức mình á anh ''

    - A chủ : '' Ý e là nghỉ làm chỗ a đúng ko ''

    - E : '' dạ , e ngại quá khi nói với a chuyện này , vì e muốn có gì thay đổi cho bản thân hơn , để sau này còn vợ con nữa á anh ''

    - A chủ : '' e tính ra mở tiệm riêng hay sao ''

    - E : '' dạ không a , e tìm 1 hướng kinh doanh nghề khác ''

    - A chủ : '' e làm gì , kinh doanh là cần vốn rồi đó , e có bao nhiêu rồi mà muốn ra kinh doanh ''

    - E : '' dạ thì e cũng phải vay mượn người quen thôi a ''

    - A chủ : '' thì e quyết định vậy thì a còn nói gì được nữa , kinh doanh không có dễ đâu e hiểu việc đó chứ ? , mà thôi e cứ theo ý e đi , để tìm cho mình kinh nghiệm sống luôn cũng đc ''

    - E : '' dạ e cảm ơn a ''

    - A chủ : '' thế e tính khi nào nghỉ ''

    - E : '' dạ e đợi a tìm thợ khác thay e rồi e nghỉ ''

    - A chủ : '' không cần đâu , e muốn nghỉ thì cứ nói a biết ''

    - E : '' dạ e cảm ơn a ''

    Thế là 2 ngày sau , e cũng nghỉ ở chỗ làm cũ , cảm giác e lúc đó lạ lắm mấy bác , chẳng muốn quan tâm tới thằng Tuấn gì đó nữa , vì trong đầu e cứ suy nghĩ về việc e nghỉ làm ở tiệm Anh Chủ cũ mà thấy áy náy nhiều quá . Thôi thì cũng lỡ rồi , sau này có thời gian rãnh thì ghé qua thăm Anh Chủ

    Thế là e với ngy thống nhất với nhau , ngày hôm sau 10h sẽ qua tiệm ngy e .

    Sáng hôm đó , e tới tiệm , thì đã có sẵn 2 nhân viên trong tiệm rồi , e hỏi ra thì biết tiệm mở cửa lúc 8h30 rồi , thì ra ngy e muốn cho e qua trễ hơn để dễ làm quen từ từ . Thế là e vào xem các mỹ phẩm trưng bày , toàn là của phụ nữ nên e cũng ko rành . Ngồi nói chuyện với nhân viên gần 1 tiếng thì ngy e ghé qua . Ngy e cũng hướng dẫn cho e về tên các nhãn hàng , có những công dụng gì , chỉ là cho e biết thêm thôi chứ công việc này của nhân viên tiệm rồi á mấy bác .

    Lúc xong , thì ngy e nói công việc e sẽ giúp cô ấy tính toán hóa đơn , tổng chi tiêu trên PC , lên fb đăng bài tương tác . Oke 1 lúc lâu thì mọi chuyện cũng ổn . Cứ làm quen từ từ

    Mà qua đây làm mới biết ngy e đi suốt mấy bác ạ , hỏi thì nói đi gặp khách tư vấn bán mỹ phẩm này kia , thôi kệ , công việc cô ấy sao thì cô ấy làm , e cũng không đi sâu vào . Cái quan trọng ở đây là e muốn gặp thằng Tuấn để xem nó làm gì với ngy e .

    Cỡ 16h , người yêu e về , tầm 15p sau đó , đang ngồi lướt wed thì có 1 người khách vào , không ai khác là thằng Tuấn mấy bác ạ , e đoán là nó biết giờ giấc ngy e có ở tiệm , chứ lúc e ngồi đây 1 mình nó ko qua , lúc này e biết mình chỉ nên im lặng cho ngy e tiếp nó

    Nó vào ko để ý gì tới e , 1 phần e ngồi chỗ bàn máy tính nên bị khuất tầm nhìn , thấy nó cứ chỉ chỉ vào mỹ phẩm với ngy e , lúc này e cảm giác ko có gì hết mấy bác ạ , thấy nó giống như những khách bình thường vào mua hàng thôi . Một lát sau nó tới ghế ngồi , chỗ bàn khách là nó sẽ thấy rõ chỗ e ngồi luôn nha mấy bác . Thế là nó có hỏi ngy e người ngồi trong đó là ai , ngy e cũng nói là ngyeu , nó hỏi vậy thôi chứ nó biết mấy bác ạ , nó có fb ngy e thì không lẽ nó tán tỉnh mà không vào xem ảnh , album ảnh trong fb ngy e có hình chung của 2 đứa .

    Thế là cỡ 2 , 3 ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường , thì tầm 14h ngày hôm đó , thằng Tuấn nó ghé qua lấy 1 số mỹ phẩm gì mà đã chuẩn bị sẵn cho nó , e cũng chẳng để ý nó làm gì , vì ngy e cũng đi ra ngoài rồi , nó có làm gì thì làm việc với nhân viên . E nói thật mấy bác là chưa có thằng nào nó cục súc như thằng này , có ngy e thì ko sao , chứ ko có nó nói nặng nhẹ nhân viên ngy e lắm mấy bác .E cũng chẳng muốn day dưa gì với nó nên cũng mặc kệ , lát ngy e về e sẽ hỏi chuyện này ra sao .

    Lúc nó đi , thì e có ra nói chuyện với 2 đứa nhân viên , bọn nó có kể ông này là khách quen , đại loại là cộng tác viên giới thiệu mỹ phẩm giúp cho ngy e á mấy bác . E có hỏi có ghét ông đó không , mà chẳng hiểu sao bọn nó nói tại sao lại ghét, bọn e thấy bình thường mà , e nghĩ chắc nó sợ thằng Tuấn là khách quen ngy e , và cũng sợ e sẽ kể lại ngy e nghe .

    1 tiếng sau thì ngy e về , thế là e hỏi chuyện với ngy e

    Còn nữa......
     
    Huanhoamobile thích bài này.
  2. 2/11/20 lúc 08:54

    hdcity1988

    Insane Poster

    hdcity1988
    Tham gia:
    27/11/15
    Bài viết:
    697
    Được thích:
    107
    ...
     
  3. 2/11/20 lúc 11:29

    Siêu_rẽ

    Crazy Poster

    Siêu_rẽ
    Tham gia:
    21/12/13
    Bài viết:
    382
    Được thích:
    6
    Sao giống đang kể chuyện kiếm hiệp vậy , vòng vo tam quốc quá
     
  4. 2/11/20 lúc 11:47

    MinhThuyền_LA

    No Life Poster

    MinhThuyền_LA
    Tham gia:
    3/3/13
    Bài viết:
    1,759
    Được thích:
    780
    lại hóng tiếp , keer luôn đi anh ơi đang hồi hấp dẫn xem bác có hốt thằng kia ko
     
  5. 2/11/20 lúc 11:53

    nguyenquangminh

    No Life Poster

    nguyenquangminh
    Tham gia:
    21/9/10
    Bài viết:
    1,776
    Được thích:
    435
    đm ông nghỉ mẹ nó việc một ngày đi, rồi ông viết cho hết câu chuyện, mấy hôm lại được chút mà đéo biết kết cục sao nữa.
    chuyện tâm sự mà ông kể cứ như bị táo bón, mỗi lúc tý mỗi lúc tý, làm ae ai cũng sốt ruột đéo biết kết cục có hậu không hay thế nào.
     
  6. 2/11/20 lúc 12:11

    HoàPhátQb

    Crazy Poster

    HoàPhátQb
    Tham gia:
    19/2/13
    Bài viết:
    326
    Được thích:
    35
    Thay lời muốn nói juy887
     
    hdcity1988 thích bài này.
  7. 2/11/20 lúc 13:03

    nguyencuong94

    Crazy Poster

    nguyencuong94
    Tham gia:
    6/7/13
    Bài viết:
    354
    Được thích:
    19
    Chán thớt vl..kể cho xong mịa đi
     
  8. 2/11/20 lúc 13:52

    thuanmobile33

    Trial Moderator

    thuanmobile33
    Tham gia:
    14/11/13
    Bài viết:
    2,095
    Được thích:
    677
    Cũng đang bị hóng.)))
     
  9. 2/11/20 lúc 14:24

    TN_MobileTG

    Major Poster

    TN_MobileTG
    Tham gia:
    16/7/20
    Bài viết:
    204
    Được thích:
    17
    Comming soon!
     
  10. 2/11/20 lúc 15:46

    hailuaroi

    Crazy Poster

    hailuaroi
    Tham gia:
    11/9/13
    Bài viết:
    455
    Được thích:
    61
    Mỗi ngày kể nhiêu đó mới hấp dẫn.
    Kể nhiều kêu làm biếng đọc.
     
  11. 2/11/20 lúc 15:52

    Cậu Pé Pán Kem

    Insane Poster

    Cậu Pé Pán Kem
    Tham gia:
    15/9/13
    Bài viết:
    597
    Được thích:
    98
    mấy cụ bị dẫn dắt chuyện giới thiệu sản phẩm rồi kk
     
  12. 2/11/20 lúc 19:36

    duyphong_2009

    Freak Poster

    duyphong_2009
    Tham gia:
    20/10/12
    Bài viết:
    747
    Được thích:
    154
    đcm có câu chuyện mà kể mấy ngày chưa xong hẹn cho đến ngày mai mà ko kết thúc bố địch chết mẹ người yêu mày
     

Chia sẻ trang này