Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Sự việc đau lòng xảy ra tại Đồng Nai

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Kiều Văn Hưởng, 7/9/20.

  1. 7/9/20 lúc 17:01

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,987
    Được thích:
    1,124
    Xót xa hoàn cảnh của cụ bà vượt đường xa nhận gạo từ thiện, chưa kịp về nhà đã đột quỵ, tử vong
    Vừa mới nhận túi gạo từ thiện để ăn cầm hơi qua vài ngày, cụ bà xấu số đã lên cơn đột quỵ, dù được người dân hết lòng cứu giúp nhưng đáng tiếc đã không qua khỏi.
    Câu chuyện đau lòng mới xảy ra tại KP 5A, thuộc phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Cụ bà xấu số là người già neo đơn, sống một mình, tuổi tác vốn cao, cuộc sống lại khó khăn. Nghe tin có tổ chức từ thiện phát gạo miễn phí, bà đã vượt đường xa tới nhận gạo để có đồ ăn cầm hơi sống qua ngày.

    [​IMG]

    Cụ bà xấu số tại hiện trường vụ việc
    Theo nhiều người chứng kiến sự việc, khi tới nhận gạo, bà đi một mình, không có người thân đi kèm.
    Tới lượt nhận gạo, cục bà mừng rỡ cảm ơn rồi trở về nhà. Đáng tiếc, mới đi được một đoạn đường ngắn, bà cụ ngã quỵ xuống đường. Dù được người dân cố gắng sơ cứu nhưng đáng tiếc, cụ bà đã không thể tỉnh dậy.
    Chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của bà cụ, vốn ở tuổi gần đất xa trời, vậy mà bà vẫn phải lặn lội đường xa tới nhận túi gạo từ thiện một mình, không có bất kể người thân nào để dựa vào. Đến cả khi rời xa khỏi dương thế, cụ cũng chỉ có một mình.
    [​IMG]
    Sự việc đau lòng xảy ra tại Đồng Nai
    Câu chuyện thương tâm được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người cảm thấy xót xa. Ở cái tuổi xế chiều, một cụ bà không ai chăm sóc, phải tự tìm cách nuôi thân, một mình đi nhận gạo từ thiện vốn đã là một bi kịch. Nhiều người cho rằng có lẽ cụ đã "trả hết nợ đời" và đến số phải đi "về trời".
    "Đời người "sinh, lão, bệnh, tử" vốn là chuyện phải xảy ra, chỉ có cái cô đơn, nghèo đói lúc về già mới là nỗi đau dằn vặt. Vậy là từ nay bà sẽ không còn bị cái đói khổ đeo bám nữa rồi. Mong bà yên nghỉ." Một cư dân mạng chia sẻ.
    Theo Thuỳ Dương/SKCĐ
     
    trunghaumobile1Phát Tài VF thích điều này.
  2. 7/9/20 lúc 17:13

    Tuấnbéo_ mobile

    No Life Poster

    Tuấnbéo_ mobile
    Tham gia:
    30/6/07
    Bài viết:
    1,040
    Được thích:
    224
    Chính quyền,hội phụ nữ,hội cựu chiến binh..... bù nhìn trong khi cả xã chắc được mấy người như cụ
     
  3. 7/9/20 lúc 17:27

    Nam Phan

    Chuyên Doanh

    Nam Phan
    Tham gia:
    4/12/11
    Bài viết:
    7,824
    Được thích:
    678
    người già neo đơn, phải chăng vô trại dưỡng lão cũng tốn một mớ ???
     
  4. 7/9/20 lúc 17:46

    Thanhhagv

    Major Poster

    Thanhhagv
    Tham gia:
    6/10/18
    Bài viết:
    136
    Được thích:
    31
    Tội những người già.Kg biết mình già có như vậy kg
     
  5. 7/9/20 lúc 19:00

    chinh_cuchi

    No Life Poster

    chinh_cuchi
    Tham gia:
    7/2/14
    Bài viết:
    2,062
    Được thích:
    944
    nhớ cái vụ cây atm gạo
    con nhỏ chở hàng xóm lên nhận gạo cái tụi nó kêu đi tay ga cũng xếp hàng quay clip um lên youtube
    cây atm tân phú thì em trai đi anpha cũng xếp hàng xong bị đuổi về
    và bây giờ khi bà đột quị thì bắt đầu thắc mắc ủa sao kg ai dẫn bà đi kg ai nhận dùm
    rồi lại thắc mắc sao chính quyền kg hỗ trợ bà
    bao năm nay bà sống thế nào ai giúp bà thì kg ai biết
    mình cho dc bao gạo là mình thắc mắc liền
     
  6. 7/9/20 lúc 19:18

    11iPhone

    Major Poster

    11iPhone
    Tham gia:
    11/11/19
    Bài viết:
    146
    Được thích:
    187
    Xây tượng đài nghìn tỷ, cổng chào trăm tỷ để làm gì , khi còn nhiều người khổ lắm, k biet sau này ae mình già rồi Như thế nào
     
    lovevirus thích bài này.

Chia sẻ trang này