Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Hai vợ chồng gom rác nhặt được bịch nilông 6 lượng vàng đem trả

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Kiều Văn Hưởng, 28/7/20.

  1. 28/7/20 lúc 21:57

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,995
    Được thích:
    1,127
    Hai vợ chồng gom rác nhặt được bịch nilông 6 lượng vàng đem trả



    TTO - Hai vợ chồng làm nghề thu gom rác ở TP.HCM trong lúc hành nghề đã nhặt được bịch nilông chứa trang sức và tiền, sau đó đã trao lại cho khổ chủ.

    [​IMG]

    Số trang sức và tiền được vợ chồng anh Tuấn trao lại cho chị N. tại Công an xã Tân Hiệp - Ảnh: A.X
    Ngày 28-7, lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đêm 27-7, tại trụ sở Công an xã, trước sự chứng kiến của chính quyền xã, Công an xã, anh Nguyễn Minh Tuấn (32 tuổi) và chị Lê Ngọc Giàu (30 tuổi, vợ anh Tuấn, cùng ngụ TP Cần Thơ) đã trao lại hơn 17,3 triệu đồng cùng hơn 6 lượng vàng cho chị N. (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).
    Trước đó, chiều 27-7, anh Tuấn cùng vợ chạy xe lôi đi thu gom rác như thường lệ. Khi hai vợ chồng đang gom rác ở nhà chị N. tại một con hẻm trên đường thị trấn Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì chị Giàu thấy một bịch nilông màu trắng nên mở ra xem có ve chai hay không.
    [​IMG]
    Hai vợ chồng anh Tuấn thu gom rác vào ngày 28-7 - Ảnh: MINH HÒA
    Thấy bên trong chứa trang sức, chị Giàu nghĩ là đồ giả nên không để ý tới và treo lên xe. Đến tối xong việc, hai vợ chồng về nhà ăn tối và chở con đi khám bệnh.
    Sau đó, anh Đ.V.P. (giám đốc nơi làm việc của hai vợ chồng) đến tìm anh Tuấn để thông báo có một người dân thất lạc trang sức và tiền nơi hai vợ chồng anh Tuấn gom rác. Anh Tuấn cho biết mình không thấy số trang sức và số tiền đó.
    Khi nghe anh Tuấn nói lại, chị Giàu kể chuyện nhặt bịch nilông chứa trang sức nhưng không biết được thật hay giả. Anh Tuấn lập tức báo cho anh P. và đưa số trang sức, tiền trong bịch nilông cho Công an xã Tân Hiệp.
    Tại Công an xã, chị N. chứng minh được số trang sức là của mình nên được nhận lại tài sản. Vụ việc được cơ quan chức năng lập biên bản và có nhiều người chứng kiến.
    Công an xã Tân Hiệp cho biết trước đó ngày 26-7, chị N. dọn rác trong nhà nhưng bị nhầm bịch chứa số trang sức, tiền là bịch rác nên vứt đi. Đến tối 27-7, khi phát hiện mình bị mất tài sản, chị đã liên hệ Công an xã tìm và may mắn được nhận lại.
    Trong chiều 28-7, hành động đẹp của vợ chồng anh Tuấn được đại diện nơi làm việc của hai vợ chồng trao giấy khen khích lệ tinh thần.
    Nguồn: https://tuoitre.vn/hai-vo-chong-gom...ng-6-luong-vang-dem-tra-20200728194727595.htm
     
    quanghanh, Asia, Thanhhagv7 thành viên khác thích điều này.
  2. 29/7/20 lúc 07:38

    Hoang_Apple VF

    No Life Poster

    Hoang_Apple VF
    Tham gia:
    29/3/16
    Bài viết:
    1,822
    Được thích:
    340
    Sống là phải biết để phúc đức cho con cái. LIke
     
    anthanh97 thích bài này.
  3. 29/7/20 lúc 07:48

    nguyenquocdung

    Major Poster

    nguyenquocdung
    Tham gia:
    23/8/17
    Bài viết:
    168
    Được thích:
    39
    Vàng mà để trong bịch @@
    Vãi chị quá
     
  4. 29/7/20 lúc 08:16

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,875
    Được thích:
    1,203
    cũng hơi phi lý nhỉ , mở bọc ra coi thấy đồ trang sức mà không thấy cọc tiền sao.
    mà thôi, trả lại cũng tốt rồi . phải đem báo với chính quyền trước lúc giám đốc tới hỏi thì càng tốt hơn
     
  5. 29/7/20 lúc 09:34

    cuonggialai

    Junior Member

    cuonggialai
    Tham gia:
    1/7/07
    Bài viết:
    33
    Được thích:
    1
    đúng thật việc tốt giấy khen,việc xấu giấy bạc
     
  6. 29/7/20 lúc 10:04

    hdcity1988

    Insane Poster

    hdcity1988
    Tham gia:
    27/11/15
    Bài viết:
    697
    Được thích:
    107
    like
     
  7. 29/7/20 lúc 10:58

    Minh Hùng Mobile

    Crazy Poster

    Minh Hùng Mobile
    Tham gia:
    15/3/10
    Bài viết:
    477
    Được thích:
    140
    chắc nghĩ khó ăn nên trả lại củng dc tiếng thơm
     
  8. 29/7/20 lúc 11:39

    Tiến Sirius

    Junior Member

    Tiến Sirius
    Tham gia:
    10/11/18
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    5
    Cái này 100% là do camera ghi lại được hành động lúc lượm được vàng nên mới trả lại nè , chứ dể gì. Nếu muốn trả thì đã trả trước khi giám đốc gọi điện hỏi rồi. Giám đốc nói 1 là nghỉ việc , 2 là trả lại tiền thì phải trả chứ giờ sao. Vàng có thể nghỉ là giả nhưng còn cọc tiền thì giải thích sao. Bà bị mất hên có camera quay lại chứ không thì quên khúc nhận lại đi. :))
     
    le_manhpro thích bài này.

Chia sẻ trang này