Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Tâm sự về cuộc đời mobiler

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Nguyen CN, 8/5/20.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 8/5/20 lúc 00:14

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    !
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/20
  2. 8/5/20 lúc 01:03

    TuấnPhongmobile

    Major Poster

    TuấnPhongmobile
    Tham gia:
    13/7/09
    Bài viết:
    270
    Được thích:
    48
    xl bạn ko đọc vì giờ thấy chữ là sợ xin cho hỏi giờ bạn thé nào kiếm ăn vẫn đều đều chứ
     
  3. 8/5/20 lúc 01:17

    chinh_cuchi

    No Life Poster

    chinh_cuchi
    Tham gia:
    7/2/14
    Bài viết:
    2,062
    Được thích:
    944
    bỏ đại học cntt để đi học nghề là 1 hướng đi đúng
    đầu tư vào nghề là 1 hướng đi đúng
    tầm sư học đạo cũng đúng
    hiếu thuận cha mẹ là cũng đúng
    bỏ thầy này sang thầy khác cũng đúng
    chỉ sai 1 điểm chọn nhầm nghề
    nghề dt này kg còn hot nửa tất cả sẽ chấm hết chừng vài năm y hệt kim khí điện máy chỉ còn các showroom các siêu thị lớn sống sót
    lời khuyên chân thành tìm hướng đi mới với những nghề đang hot như: thợ sửa xe ô tô , thợ cơ khí chính xác chạy máy cnc , thợ hàn ...
    tại sao lại chọn 3 cái nghề đó
    xe máy ô tô 10 năm cũng vẫn kiểu máy đó thêm thắt vài chi tiết đổi dàn tem ráp thêm cái ốp => model mới
    cnc thì hiện tại ứng dụng quá nhiều mà thiếu thợ đứng máy
    thợ hàn thì khỏi nói từ đồ gia dụng tới đồ công nghiệp nhà cửa ...
    chỉ cần 1 cái máy hàn que 1t5 hoặc tig 3 triệu đeo vai học 1 tuần bao ra nghề
    thu nhập 1 công trình nhỏ vài triệu nếu đi ráp nhà vườn quán cafe milano.. là 1 ngày công 500k là chuyện quá bình thường
    còn nghề chạy rab thì nói thật bèo bọt và sắp bể như uber
    mấy nay app nhả như phin cafe 1 buổi sáng nổ dc 3 cuốc vừa đủ 200k chiều bật ap lên thì đốm xanh nó hiện như ổ kiến xe nhiều hơn cả người đặt
    hoa hồng thì ap nay ăn 35% chạy cà thọt rà rà cả đêm dc 400 bạc về nằm 1 đống
    tiền ngân hàng thì 1 tháng 15 phát liên tục 6 năm đến 8 năm tháng nào kg đóng nó cho người tới móc xe nên buôck lòng phải ráng mà cày
    vỏ bọc là dân nhà giàu có xe hơi thực chất cày hơn con chó nếu lỡ mua góp
    bởi vậy sung sướng nhất ngon lành nhất tối ngủ khoẻ nhất vẫn là 3 cái nghề mà mình trình bày trên kia
    còn bạn vẫn muốn theo nghề sửa dt thì đó là quyết định của bạn rồi
     
  4. 8/5/20 lúc 04:57

    dragonfly1176

    Junior Member

    dragonfly1176
    Tham gia:
    12/2/13
    Bài viết:
    43
    Được thích:
    14
    Góp ý !
    Nhìn câu chữ ít nhất có ăn học đến nơi đến chốn !
    Hiện tại bạn đang có máy tính,điện thoại,thông tin internet... để có thể tiếp tục đam mê ! ĐAM MÊ CHƯA CHẮC RA TIỀN NHÉ !

    Trích: "Thực tế vẫn là thực tế sống thằng nào chẳng có đam mê. Đam mê là một chuyện sống được với nó là chuyện khác. Đam mê không kiếm ra tiền thì trước sau gì cũng bị thời gian nghiền nát. "

    Nên cho anh em biết thêm bạn đang ở đâu, thật thà, cầu thị + tư chất, người nào gần bạn sẽ giúp !
    Trao đổi ,học hỏi thêm, lâu lâu nhìn lại xem hiệu quả không, có nên đổi hướng không?vì còn quá trẻ
     
    chinh_cuchi, chin7691huynhchan thích điều này.
  5. 8/5/20 lúc 05:29

    LongThai

    No Life Poster

    LongThai
    Tham gia:
    20/11/15
    Bài viết:
    1,147
    Được thích:
    125
    bạn bị bế tắc chỗ này thì phải
    đi học thêm nâng cao tay nghề nhưng bị lừa mất một ít ở công ty đa cấp
     
  6. 8/5/20 lúc 07:06

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Em thì vẫn ở HCM thui ạ ( xin lỗi ko tiết lộ chổ ở cụ thể )
    Anh nói đúng lắm , cái câu đam mê đó e cũng nghĩ vậy
    Thôi sự đời còn dài , cố gắng vượt qua
     
  7. 8/5/20 lúc 07:07

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Dạ ko cái này em bí quá và cần tiền xoay cuộc sống nên đi xin việc làm bị dính lừa đảo
    Nghèo nó hay xui anh ạ
    Cũng bế tắc chỗ này
    Xã hội khó tin ai
     
  8. 8/5/20 lúc 07:09

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Em vẫn quyết theo vì em thích nó
    Còn sống hay chết thì nó vẫn là đam mê của em , em ko quan tâm .
    Ít nhất tuổi trẻ có lần để sống với cái đam mê mình yêu thích
     
    chinh_cuchi thích bài này.
  9. 8/5/20 lúc 07:10

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Giờ thì em vẫn lang thang kiếm mất việc làm phụ để kiếm tiền trang trải cuộc sống , có tiền thì tìm thầy giỏi để học thêm ạ
     
  10. 8/5/20 lúc 07:19

    dtddminhvan

    Junior Member

    dtddminhvan
    Tham gia:
    18/5/12
    Bài viết:
    23
    Được thích:
    1
    Đang bí hướng đi đúng k ? Có câu muốn thành công thì hãy làm việc mình đam mê , cuộc sống vốn khắc nghiệt , cứ theo những gì mình cảm thấy thích , ai nói kệ , hạnh phúc nhất là làm được cái mình thích , còn thành công hay k thì phụ thuộc vào tư duy và khả năng của mỗi người , chúc em có đủ kiên nhẫn để theo nghề .
     
  11. 8/5/20 lúc 07:24

    phanthanhlam92

    Major Poster

    phanthanhlam92
    Tham gia:
    21/4/12
    Bài viết:
    217
    Được thích:
    41
    nghề này làm tằng tằng không giàu nổi , nhưng ngồi dâm mát . đỡ cực hơn đi phụ hồ . thôi gắng đi
     
  12. 8/5/20 lúc 07:33

    MinhThuyền_LA

    No Life Poster

    MinhThuyền_LA
    Tham gia:
    3/3/13
    Bài viết:
    1,757
    Được thích:
    776
    nghề này vẫn còn ăn nhiều, phải học hỏi thêm, nếu ko học hỏi sẽ tuột hậu ngay, 1 tháng ko update tin tức xem như mình bị tuột dốc ròi,
    e cũng vậy, thầy chỉ những cái căn bản, bản thân mình tự nâng cao lên, chứ chả ai cầm tay mình chỉ hết cả, thôi ráng đi e trai à,
     
  13. 8/5/20 lúc 07:34

    phonepc

    Junior Member

    phonepc
    Tham gia:
    9/2/20
    Bài viết:
    38
    Được thích:
    2
    Chữ nhiều quá..e chóng mặt nm)
     
  14. 8/5/20 lúc 07:37

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Dạ em cảm ơn anh
     
  15. 8/5/20 lúc 07:38

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Tâm sự mà kk
     
  16. 8/5/20 lúc 07:39

    LộcPhát_VF

    No Life Poster

    LộcPhát_VF
    Tham gia:
    21/9/10
    Bài viết:
    961
    Được thích:
    451
    giờ còn ở SG ko em , hết tiền mai qua anh đưa cho để sống tạm qua ngày đã nha , rồi anh em chia sẻ định hướng 1 chút . sáng qua Nơ Trang Long gặp nha Nguyên
     
  17. 8/5/20 lúc 07:39

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Dạ vâng
     
  18. 8/5/20 lúc 07:40

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Sức trẻ còn nhiu em cố gắng hết khả năng ạ
    Cảm ơn anh
     
  19. 8/5/20 lúc 07:51

    hieuquangngai1

    No Life Poster

    hieuquangngai1
    Tham gia:
    7/2/15
    Bài viết:
    1,467
    Được thích:
    283
    vô nghề rồi nhiều cái còn tủi thân hơn.
    đm ae trong nghề dấu như mèo dấu cứt, bào như bào dăm
    ae dính xương cũng rán bào, nhiều khi cái ko đáng cũng bào.
    nói chung ai có nghị lực thì cố mà phấn đấu
    chúc bạn thành công
     
  20. 8/5/20 lúc 07:54

    SamsungJapan

    No Life Poster

    SamsungJapan
    Tham gia:
    12/2/09
    Bài viết:
    1,837
    Được thích:
    292
    mình thì thấy bạn nhảy việc nhiều quá, mình cũng sợ mướn thợ mà suốt ngày cứ bị hoàn cảnh rồi xin nghỉ
     
    viettinh thích bài này.
  21. 8/5/20 lúc 07:58

    quynhtuanmobile

    Freak Poster

    quynhtuanmobile
    Tham gia:
    9/11/09
    Bài viết:
    710
    Được thích:
    190
    cuộc sống hơn nhau cái chất xám,,,biết tận dụng thời cơ.
     
  22. 8/5/20 lúc 08:03

    Dương Văn Hiếu

    Crazy Poster

    Dương Văn Hiếu
    Tham gia:
    20/12/18
    Bài viết:
    347
    Được thích:
    89
    Nghề này ko giàu cũng đủ ăn b ạ nếu có tay nghề, mình cũng 20 tuổi đây nhà cũng ko khá giả gì bố mất sớm mình mẹ mình nuôi 3 đứa mình cũng theo đuổi cũng đc gần 2 năm nay dồi mọi người cũng nói nhiều lắm nhưng ko bỏ mình chọn nghề chứ nghề đâu chọn mình, theo mình giờ bạn nên tìm một chỗ vừa học vừa làm ổn định sau có kinh tế có tay nghề thì vươn ra ko muộn, bạn còn trẻ mà có thể làm lại!!!Trên vf nhiều ae tốt lắm sẽ giúp bạn cố lên nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/20
  23. 8/5/20 lúc 08:14

    GSM Team NgheAn

    Freak Poster

    GSM Team NgheAn
    Tham gia:
    2/10/19
    Bài viết:
    709
    Được thích:
    420
    có việc gì làm chỉ với bro... đang thất nghiệp đây ak
     
  24. 8/5/20 lúc 08:18

    viettinh

    No Life Poster

    viettinh
    Tham gia:
    18/12/08
    Bài viết:
    1,642
    Được thích:
    859
    CŨng tại hoàn cảnh mà bác :D.
    Chả đâu xa, vfs mình thấy nhiều anh tuyển thợ cũng đâu yêu cầu sao siêu lắm. Tại sao k vào đó làm, vừa có tiền trang trải, có máy để trải nghiệm cũng như tự rèn luyện nâng cao tây nghề.
    Đang học lớp 1, cảm thấy lớp 1 thì xoàng quá, thấp quá, phải lớp 5 mới xứng đáng. Vội vàng leo lên lớp 5. Rồi thì 5 năm sau có khi kiếm thức, trình độ , tay nghề mới dc ở lớp 2.
    Cái nền nhà có chắc thì mới xây dc cái nhà to. em kia mới 20 tuổi, còn quá trẻ, sao cứ thấy vội vàng thế nào ấy.
     
  25. 8/5/20 lúc 09:16

    vanhaumobile68

    Insane Poster

    vanhaumobile68
    Tham gia:
    31/1/15
    Bài viết:
    606
    Được thích:
    217
    giống hoàn cảnh mình .bỏ học năm lên lớp 6 bươm chải đủ nghề từ hái cafe . cuocs cỏ rãy trong daknong . đi phụ hồ . sau về quê làm lấy nhựa thông gom được 6tr đi học tại trung tâm dạy nghề may thay trung tâm lại đẩy xuống quán của ông thầy ,cả học cả làm cho thầy được 6 tháng về quê mượn con cháu dk 2 lượng vàng hồi năm 2011 bán dk hơn 2 chục triệu thuê mặt bằng mở quán nghèo đến nổi không có tủ kính để trung bày, làm dk 1 năm k ăn thuê làm hộ chiếu định đi lào làm phụ hồ sao rồi lại không đi ,làm hơn năm thì bắt đầu có khách đông dần làm thêm được 2 năm thì góp được số tiền lại thuê mặt bằng to hơn làm khang trang hơn ,làm thêm được 4 năm nữa tháng 7 năm ngoái gom được 500tr mua được miếng đất lại làm quán to hơn khang trang . nói chung nghề này cũng làm giàu được nhưng không giàu nhanh thôi anh em ah
     
    AnhTienMobi thích bài này.
  26. 8/5/20 lúc 09:18

    thanhcong198212

    Major Poster

    thanhcong198212
    Tham gia:
    29/4/20
    Bài viết:
    188
    Được thích:
    66
    anh nầy góp ý hay nè
     
  27. 8/5/20 lúc 09:20

    huynhchan

    Junior Member

    huynhchan
    Tham gia:
    5/4/14
    Bài viết:
    82
    Được thích:
    13
    thấy câu chữ rõ ràng, không sai 1 từ chính tả nào. nghe kể đam mê CNTT cao, cũng có vốn kiến thức CNTT . típ người cầu toàn rồi, bạn thử mở tiệm cho riêng mình. tự kinh doanh tự làm chủ 3 mẹ con gom lại 1 chỗ . tp sống không được thì về quê bạn. làm nghề, làm thợ sao giàu được. đi làm thuê chi ngày giỏi lắm 300 đến 400 nghìn, tự làm chủ may mắn ngày vài triệu còn hơn mà.
     
  28. 8/5/20 lúc 09:23

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Hoàn cảnh bắt buộc anh ạ
     
  29. 8/5/20 lúc 09:25

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Dạ quan trọng là em ko có vốn ạ , kinh nghiệm còn rất ít
    Nhà dưới quê cũng là nhà thuê trọ chứ ko phải của riêng mà bán lấy vốn đc
    :(
     
  30. 8/5/20 lúc 09:26

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/20
  31. 8/5/20 lúc 09:29

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Em ko dục tốc
    Anh em vfs rất nhiều anh em tốt , em công nhận điều đó ạ.
    Em biết em kém nhưng anh hiểu môi trường làm việc ko thể tiến thì chỉ tốn thời gian và ko đc lâu dài
    Cái em cần lúc này là môi trườnng học hỏi vì đam mê
    Rồi từ cái đam mê để ra tiền anh à
     
  32. 8/5/20 lúc 09:30

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Mới bị lừa đảo 600k ( tiền đồng phục , đóng phí giữ chân ) mất gần nửa tháng ăn :( anh có việc gì lh em làm với
     
  33. 8/5/20 lúc 09:31

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Em cảm ơn anh nhiều ạ
    Còn sức trẻ còn đam mê em sẽ cố gắng
     
  34. 8/5/20 lúc 09:31

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Chúc anh thành công ạ
     
  35. 8/5/20 lúc 09:33

    huynhchan

    Junior Member

    huynhchan
    Tham gia:
    5/4/14
    Bài viết:
    82
    Được thích:
    13
    ae mobile nhiều người còn khó khăn lắm, trong đó có mình. không lẽ bạn không xoay được 50tr, nếu không có thì vay bạn. vay không được 50 thì ít hơn chút. dụng cụ đồ nghề chắc bạn đã có, chỉ việc mướn mặt bàng nhỏ thôi lựa chỗ thuận tiện, sửa lặt vặt thay linh kiện bán sạc tai nghe vv. làm sao mà khổ vậy. theo bạn kể thì bạn chắc phải dư nhiều lắm mới ra tiệm được và chuyện đó hơi khó. thử thay đổi xem. mình cũng trong hoàn cảnh đó, và mình còn khổ hơn bạn. hiện tại thì đỡ rồi.
     
  36. 8/5/20 lúc 09:39

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Em chưa xác định hướng đc :( nếu đã trải qua như vậy anh có thể cho em zalo đc ko ạ :( em cần anh giúp về kinh nghiệm
     
  37. 8/5/20 lúc 09:47

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    Đọc mà chết cười ........nói thật nghề này giờ hạng bét rầu có c.c gì mà đam mê , nghề nào hái ra tiền nhiều thì mê , bước ra đường tiền nhiều mới ngon thậm chí nói dóc cũng nhiều thăng tưởng thật
    PS/: kiếp làm mướn giống như Cầm ku cho chó đái vậy ......
     
  38. 8/5/20 lúc 09:48

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
     
  39. 8/5/20 lúc 09:50

    Nguyen CN

    Junior Member

    Nguyen CN
    Tham gia:
    10/7/19
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    7
    Có sao nói vậy anh
    Nói dóc người ta nói mình nghèo mà sỉ
    Bệnh sỉ thì luôn chết trc bệnh tim
     
  40. 8/5/20 lúc 09:56

    Thợ Núi

    No Life Poster

    Thợ Núi
    Tham gia:
    10/8/17
    Bài viết:
    1,560
    Được thích:
    686
    năm 2009 chân ước chân ráo vô sài gòn
    Học đến 2011 thì tốt nghiệp trung cấp xây dựng ở Nơ Trang LOng gần nhà hàng Đại Nam
    Bon chen các nghề phục vụ, chạy bàn,công nhân + hỗ trợ kĩ thuật đọc bản vẽ cho ông anh kia, bên trần thạch cao, xong ổng xù lương sau khi làm công trình miền tây về, rồi kiếm ổng k ra nữa
    Thất nghiệp bị người yêu ruồng bỏ sau 2 năm gắn bó hộp cơm chia 2, bán mì chia đôi
    Chia tay mối tình đầu ở sài gòn,share e về với thằng manager ở cty bất động sản, bạn bè người yêu chê bai quen Tùng là sai lầm
    Về bình tân giúp thằng bạn vs mức lương 3t/tháng. Sau 2 tháng nó cũng lừa tiền k đưa
    Không còn gì để mất thôi chia tay sài gòn, lúc về k 1 xu dính túi. Thằng bạn nối khố đưa cái điện thoại E63 ra Ngã 4 An Sương bán để lấy tiền xe về, ngta ép bán 500k. Lúc đó cuối năm rồi kiếm xe không ra, may nó quen nhà xe nên alo 1 vé về quê,
    Trắng tay về quê không biết bắt đầu từ đâu, ăn bám gia đình mãi không xong, ra CPS Đà Nẵng học đc nữa năm, quen được người yêu cũng là vợ sau này
    Học xong về mở tiệm, chân ước chân ráo ra nghề bị lừa miết,
    Khó khăn nhất người yêu động viên, đưa tiền mua đồ,lúc đó vợ học xong rồi đi làm công nhân cũng kiếm đc ít
    Làm đến được vài năm khó khăn quá ra ĐN làm điện thoại nhưng k phù hợp, tết xin nghĩ về quê, rồi về mở lại tiệm
    Rồi năm sau cưới vợ, rồi tích góp 1 mình gồng gánh cũng kiếm đc ít tiền xây nhà
    Giờ thì ngày kiếm vài trăm đủ sống ở quê, k giàu nhưng cảm thấy cuộc sống an nhàn, k bon chen như ở sài gòn
     
    Nguyen CN, cuongchina12345viettinh thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này