Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Bốc mộ là một thứ cực hình, cần phải bỏ

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Kiều Văn Hưởng, 2/3/20.

  1. 2/3/20 lúc 11:06

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,987
    Được thích:
    1,124
    "Theo quan điểm và trải nghiệm của riêng tôi thì bốc mộ là một thứ cực hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều đám bốc mộ, có cảm giác ghê ghê. Tôi tin là nhiều người có cảm giác như tôi....
    [​IMG]
    PGS-TS Bùi Xuân Đính
    "Thứ nhất, việc bốc mộ gây vất vả cho người sống. Việc bốc mộ thường được làm vào tháng Một (tháng 11 âm lịch hoặc tháng Chạp (tháng 12 âm lịch- thời điểm rét mướt gay gắt nhất trong năm. Thêm nữa, các phần việc thường phải làm vào khoảng 2-3 giờ sáng vì quan niệm thời gian của âm dương đối lập nhau. Thế nên, nếu gặp phải ngày mưa phùn, gió bấc thì công việc này là một thứ cực hình cho cả người trực tiếp làm lẫn những người quan sát.
    Thứ hai là việc cải táng rất tốn kém. Gia đình người chết phải lo rất nhiều chi phí, từ việc mua tiểu, xây mộ mới, cỗ bàn ăn uống… Nhiều nơi, gia chủ phải bày đặt 50-70 mâm cỗ, mời cả họ, thông gia, làng xóm và bạn bè khắp nơi. Chi phí cho một đám bốc mộ này tốn kém không khác mấy so với việc tổ chức tang lễ lúc người thân vừa mất.
    Thứ ba là việc bốc mộ rất mất vệ sinh, không an toàn cho người trực tiếp bốc mộ và những người phụ giúp. Ngày nay, nhiều trường hợp, khi bốc mộ, thi thể người chết không phân hủy do chứa nhiều dư lượng thuốc kháng sinh, hoặc đất đai, nước tại khu mộ không thuận lợi cho việc phân hủy, nên không chỉ gây vất vả, mất vệ sinh mà còn gây sự kinh hãi cho người bốc cũng như những người chứng kiến...
    Từ những lý do trên, theo tôi, đã đến lúc cần đẩy mạnh việc tuyên truyền để dần bỏ tục này".
    (
    PGS-TS BÙI XUÂN ĐÍNH - Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - nêu quan điểm trên VietNamNet ngày 2-3).
     
  2. 2/3/20 lúc 11:15

    Lão.Đại

    No Life Poster

    Lão.Đại
    Tham gia:
    26/5/12
    Bài viết:
    1,664
    Được thích:
    580
    Cái này cũng đang bỏ dần
     
  3. 2/3/20 lúc 11:22

    VULEHOANG

    Major Poster

    VULEHOANG
    Tham gia:
    9/9/09
    Bài viết:
    245
    Được thích:
    63
    Đúng, nhưng dân ta sống tình cảm nên khó nói hết.
    Quy ra ai có tiền, ai cần tiền, con cháu có lòng thì làm thôi.
     
  4. 2/3/20 lúc 11:29

    Mạnh Dũng VF

    @ Fan cứng

    Mạnh Dũng VF
    Tham gia:
    20/8/10
    Bài viết:
    2,486
    Được thích:
    951
    Việt Nam khác các nước châu âu ở điểm này , Cái gì văn minh hơn thì lên học người ta .Họ nhiều thứ đâu có giống ta đâu đi theo đường lối khác và tại sao xã hội và tư duy người ta phát triển .
    +
     
  5. 2/3/20 lúc 11:47

    chinh_cuchi

    No Life Poster

    chinh_cuchi
    Tham gia:
    7/2/14
    Bài viết:
    2,062
    Được thích:
    944
    coi muốn xỉu luôn á chứ ghê ghê cái gì
    thêm nửa cái mùi nó xông lên ói cả ngày luôn
     
  6. 2/3/20 lúc 12:11

    Tuấn Bé

    Major Poster

    Tuấn Bé
    Tham gia:
    20/11/15
    Bài viết:
    218
    Được thích:
    23
    Mới làm cho ông già năm vừa rồi. Nói cực cũng đúng. Nhưng nó đã trở thành 1 nét văn hoá của người Việt rồi. Làm thì cũng có những người chuyên làm mấy việc này,con cháu thì cũng chỉ việc đứng ở trên,bao h xong thì ông nào Đích tôn hoặc cháu trai thì vào bưng Tiểu di dời sang nhà mới thôi. Bưng k cẩn thận rơi là cả dòng họ nhà nó ăn tất. Nhiều ông bt ban đêm đi đái còn phải dắt đi vì sợ ma,thế mà nửa đêm nửa hôm ở ngoài nghĩa địa thì chạy lông nhông 1 mình.
     
  7. 2/3/20 lúc 14:31

    alyhai

    Crazy Poster

    alyhai
    Tham gia:
    10/10/08
    Bài viết:
    464
    Được thích:
    70
    Vụ này thấy ở Phía Bắc nhiều còn Phía Nam hạ xuống thì đâu bóc lên nữa.
     
  8. 2/3/20 lúc 14:38

    minhtri308

    No Life Poster

    minhtri308
    Tham gia:
    17/1/17
    Bài viết:
    1,164
    Được thích:
    244
    tục lệ này hình như chỉ có từ Thanh Hóa,Nghệ An trở ra ngoài bắc mới có thôi
     
  9. 2/3/20 lúc 14:53

    Thiên Châu

    Trial Moderator

    Thiên Châu
    Tham gia:
    17/11/11
    Bài viết:
    719
    Được thích:
    231
    quảng nam không có nhé
     
  10. 2/3/20 lúc 15:05

    Ánh Dương Co.ltd

    No Life Poster

    Ánh Dương Co.ltd
    Tham gia:
    14/6/13
    Bài viết:
    6,430
    Được thích:
    133
    Tục lệ này đa phần là ở các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ. Về cơ bản thì vẫn muốn giữ lại hài cốt của người đã khuất. Nhưng bây giờ con cháu trong nhà cũng chẳng phải làm gì, có 1 đội chuyên làm dịch vụ từ A-->Z (Họ chuyên đi bốc thuê mà còn chả sợ, thì cớ gì người thân, máu mủ ruột thịt của mình lại phải SỢ?)
    Bây giờ & trở về sau, có muốn làm cũng hạn chế rồi vì quỹ đất cũng đã gần hết ==> phải đem thiêu.
    Mà đi thiêu cũng chưa hẳn đã xong vì có 2 loại thiêu trong đó "thiêu giữ lại cốt" lại được nhiều người chuộng hơn là thiêu cho trụi luôn.

    Nói chung, mấy cụ làm bên VH cứ oang oẳng cái mồm ra phê phán chứ thật sự nếu các cụ có tiền thì khi người thân của các cụ chết cũng bỏ ra cả trăm triệu mua đất, chôn xuống, đào lên bốc cốt như ai cả thôi
     
  11. 2/3/20 lúc 15:08

    anhgiang

    No Life Poster

    anhgiang
    Tham gia:
    7/12/13
    Bài viết:
    1,505
    Được thích:
    308
    nhiều trường hợp còn nguyên mới kinh,,, 1 là phải lóc 2 là đem đi thiêu
     
  12. 2/3/20 lúc 15:09

    luanmobile_yb

    No Life Poster

    luanmobile_yb
    Tham gia:
    1/12/10
    Bài viết:
    1,034
    Được thích:
    165
    giờ họ hỏa táng nhiều rồi,nhưng tâm lý các cụ vẫn muốn an táng thì con cháu cũng phải chiều.đây là phong tục chứ không phải hủ tục,còn việc tốn kém hay không tốn kém còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa
     
  13. 2/3/20 lúc 15:09

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    Chết là H.Ế.T ...........bốc bét , thiêu thùa gì cũng bình thường tất cả đều do tưởng tượng mà ra . Thời đại 4.0 chết hỏa táng là cách tốt nhất
     
  14. 2/3/20 lúc 15:10

    haomobile90

    Freak Poster

    haomobile90
    Tham gia:
    13/12/10
    Bài viết:
    747
    Được thích:
    165
    trong xóm có 1 anh. thịt da còn nguyên, phải lấy dao lóc thịt ra,vừa sớn vừa xót xa
     
  15. 2/3/20 lúc 15:19

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    Dù có phun Formol cũng rã ..............sàm quá thím
     
  16. 2/3/20 lúc 15:20

    haomobile90

    Freak Poster

    haomobile90
    Tham gia:
    13/12/10
    Bài viết:
    747
    Được thích:
    165
    vậy anh chưa biết rồi. nhiều người như vậy
     
  17. 2/3/20 lúc 15:23

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    Cạn cmn lời ...............
     
  18. 2/3/20 lúc 15:24

    Tuấn Bé

    Major Poster

    Tuấn Bé
    Tham gia:
    20/11/15
    Bài viết:
    218
    Được thích:
    23
    Nhiều người vẫn còn,thậm chí là còn nguyên. Phải thêm nhiều tiền để bên đội bốc người ta làm cho sạch sẽ. Nhà nào bốc lên mà còn là con cháu làm ăn lụi bại liền.
     
  19. 2/3/20 lúc 17:23

    namapple

    Major Poster

    namapple
    Tham gia:
    10/6/14
    Bài viết:
    195
    Được thích:
    56
    Cái này có,nhưng còn nguyên vẹn hơi lố.Còn ít da thịt ko phân huỷ hết thôi,e nghĩ chắc do vùng đất thôi.
     
    chin7691 thích bài này.
  20. 2/3/20 lúc 17:47

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    Bác ấy diễn lố và sâu quá , nghe là biết sạo rồi
     
  21. 2/3/20 lúc 17:49

    Dathaiduong

    Junior Member

    Dathaiduong
    Tham gia:
    13/9/11
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    5
    Nhà mình khi bốc mộ bà ngoại bà cũng còn nguyên, phải lấy dao, liềm dóc.
    Sau này khi m đi xa, bốc mộ bà nội cũng vậy, đành để nguyên cụ mua cái tiểu to hơn đặt cụ vào rồi đưa vào nhà mới :(.
    Lần đầu tiên trong đời đi bốc mộ. Tởn đến già
     
  22. 2/3/20 lúc 18:13

    tuanmobile VF

    Junior Member

    tuanmobile VF
    Tham gia:
    19/10/15
    Bài viết:
    69
    Được thích:
    6
    ai lại đi lấy vật bằng sắt dóc a ơi ở em phải dùng bằng cật lứa or tre mà dóc
     
  23. 2/3/20 lúc 19:32

    thienlongmobile

    Moderator

    thienlongmobile
    Tham gia:
    20/11/10
    Bài viết:
    2,335
    Được thích:
    906
    Mình chứng kiến bóc nhìu mộ vì gần nhà là khu nghĩa địa.Có mộ 7-8 năm bóc lên vẩn còn thịt.Họ cạo thịt ra,lần đó mình xem họ đem xuống ao cạo và cá nó đớp.Mình bỏ ăn cá cả tuần.

    Mấy người bóc mộ sau khi rửa tay bằng rựu họ bóc thịt heo cúng mộ ăn tỉnh queo.Mình xem về khi ăn cơm nhớ lại muốn nhợn ra.Người bóc mộ sau này hay bị bệnh đau xương khớp.Nghe nói nhiểm hơi âm khí lạnh xương.
     
  24. 2/3/20 lúc 19:40

    Hoàng Đức 1985

    Crazy Poster

    Hoàng Đức 1985
    Tham gia:
    15/10/12
    Bài viết:
    318
    Được thích:
    74
    người theo đạo và người nam ko bao giờ họ bốc mộ,nên họ tán thành ý kiến này ko có gì sai
    từ xa xưa ông bà ko có tiền đi thiêu hoặc ko có tiền xây am nên mới sinh ra tục bốc mộ
    thiết nghĩ dần dần xh phát triển nên bỏ bốc mộ cho sạch sẽ và khỏi ô nhiễm nguồn nước,con cháu đỡ vất vả
    nhà mình chắc 2 năm nữa cũng về quê bốc mộ ông già
     
  25. 2/3/20 lúc 22:14

    dtddkhanhmobile

    Crazy Poster

    dtddkhanhmobile
    Tham gia:
    9/3/15
    Bài viết:
    358
    Được thích:
    81
    mình làm hơn 10 năm nay, chỉ làm vào tiết thanh minh là tháng 3 âm lịch
    trên 30 năm thì bốc, dưới 25 năm di chuyển nguyên khối di dời
     
  26. 3/3/20 lúc 07:54

    duy đặng

    Major Poster

    duy đặng
    Tham gia:
    5/1/18
    Bài viết:
    179
    Được thích:
    62
    thằng này chuyên gia xl và đâm chọt. thiếu bà gì đám phải lấy dao róc, nó phân hủy hết còn phần thịt k phân hủy nó bám cứng róc như róc cây ở đó mà phân với hủy.
     
  27. 3/3/20 lúc 09:40

    catbien268

    Insane Poster

    catbien268
    Tham gia:
    14/12/12
    Bài viết:
    632
    Được thích:
    96
    ở miền trung có nghe nhưng chưa thấy bao giờ , nghe thớt kể thôi cũng buồn ói rồi huống gì nhìn trực tiếp ,
    ps: xu thế sau này chắc cũng theo phương tây là hỏa tiêu cho khỏe
     
  28. 3/3/20 lúc 09:45

    chin7691

    Crazy Poster

    chin7691
    Tham gia:
    17/4/14
    Bài viết:
    348
    Được thích:
    88
    He he ...đó là suy nghĩ và ý kiến của Tao mày ko thích thì xéo liên quan gì nhà mày, mà mày cũng làm được cái lol gì tao ngoài SỦA
    PS/: bỏ cái thói G.A.T.O đi ko làm gì được nhau đâu sủa mỏi miệng
     
  29. 3/3/20 lúc 09:58

    do huy

    Freak Poster

    do huy
    Tham gia:
    8/1/10
    Bài viết:
    811
    Được thích:
    984
     
  30. 3/3/20 lúc 10:04

    do huy

    Freak Poster

    do huy
    Tham gia:
    8/1/10
    Bài viết:
    811
    Được thích:
    984
    truong hop này,, bóc mộ.. lên, phải làm gì để lấy xương các bác,, thiêu, hay lóc..
     
  31. 3/3/20 lúc 10:45

    namapple

    Major Poster

    namapple
    Tham gia:
    10/6/14
    Bài viết:
    195
    Được thích:
    56
    Thấy clip kinh dị quá bác.Ko dám vô coi
     
  32. 3/3/20 lúc 10:52

    lahantran

    No Life Poster

    lahantran
    Tham gia:
    22/1/07
    Bài viết:
    2,054
    Được thích:
    479
    cái clip mà xác 40 năm ong kia nó không thíu sờ vào luôn vãi. chắc kiểu như hóa đá rồi nhỉ
     
  33. 3/3/20 lúc 11:16

    duy đặng

    Major Poster

    duy đặng
    Tham gia:
    5/1/18
    Bài viết:
    179
    Được thích:
    62
    rảnh đâu đi Gata với loại trẻ trâu như m. cái topic nào của Ae cũng nhảy vô đâm chọt, xạo lol. chắc cũng đốm lưỡi hay tú túc mai hoa gì nên hay xạo lol với Ae quá.
    PS: t cầm xích chứ đâu có chung loại với m mà sủa với ẳng
     

Chia sẻ trang này