Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Tâm sự về chuyện gia đình

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Lý Thái Chân, 2/6/19.

  1. 2/6/19 lúc 11:00

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    Em thực sự rối lắm rồi, mất ngủ từ đêm qua tới giờ giờ đăng lên đây mong ae cho e định hướng chút cho e ạ chứ ko chắc e đi tù quá thật sự là ức ko chịu nổi
    Số là em lập gia đình khá sớm có con 3 tuổi rồi nhưng 2 vợ chồng li thân, e có nhà riêng và cũng là tiệm e luôn em cùng con sống ở đó. Đêm qua bố dượng e nhậu say về thì lại lôi mẹ e ra đánh ( chuyện nó thường xảy ra nhưng e ko biết vì mẹ e giấu sợ tính e nóng sáng nay e gặng hỏi mãi mới biết mấy lần trc mẹ e toàn lờ cho qua) mẹ e trốn sang e, e cũng nghĩ thôi say rồi sáng tỉnh thì nói chuyện, đằng này nó mò sang tận nơi hùng hùng hổ hổ cầm dao sang đòi chém con e nếu ko dẫn mẹ e ra. Trong lúc nóng giận e có đập nó cũng nặng lắm, nó sợ bỏ về. E thì ko sao lo cho gia đình mẹ thôi, giờ mẹ với e gái phải trốn bên nhà e ( cũng là tiệm e) lại không dám mở cửa vì sợ nó lại vào đập phá đồ đạc, đêm qua nó đến 3 lần bị e cầm ống tuýp choảng, sáng nay e mệt quá vì cả đêm không ngủ nó lại mò sang nghe con e kể là ông nội sang đòi đốt nhà kìa ba, mẹ e thì hoảng cứ như người mất hồn vậy. Đêm qua nó đập cái bảng hiệu với tủ kính, trong lúc xô xát thì làm hỏng thêm nhiều thứ trong quán nữa. Công an thì e có gọi mà ko ma nào thèm đến.
    Theo ae thì giải quyết ra sao, chứ e muốn nổ banh nóc cho thk con lợn ấy lên báo luôn.
     
  2. 2/6/19 lúc 11:05

    quynhtuanmobile

    Freak Poster

    quynhtuanmobile
    Tham gia:
    9/11/09
    Bài viết:
    710
    Được thích:
    190
    Sao k gọi CA làm việc?? Chỗ bạn có ăn ninh vẻ k ổn.nếu cho lên mạng vụ này mấy ảnh khu vực chết trước...đánh đấm loạn cả đêm mà k thấy tăm hơi mấy ảnh đâu...
     
  3. 2/6/19 lúc 11:08

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    Mẹ e dân cán bộ nhà nước có số điện thoại riêng của công an mà giờ khuya ( lúc nó mò sang e cũng gần 12h đêm rồi, gọi từ số c.a viên đến số line c.a xã cũng hk đc 113 thì nói đđang cho người đến mà mãi chẳng thấy
     
  4. 2/6/19 lúc 11:11

    lahantran

    No Life Poster

    lahantran
    Tham gia:
    22/1/07
    Bài viết:
    2,051
    Được thích:
    477
    bố dượng chứ o phải bố ruột à. bà mẹ gặp mấy thằng âm bình này thì cũng khó xủ cho bạn quá. mình chém nó chết mình cũng đi tù mà o chém nó tì nó c1 thể chém lại mình gia đình mình. hy vộng bác làm căng quay clip làm áp lực cong an can thiệp. nếu ca o can thiệp thì sao này có gì cũng làm bằng chứng giảm nhẹ tội . chứ như em thì trừ ba mình đánh mẹ mình mình chỉ can o dám đánh ba còn người khác động vào ba mẹ mình thì xanh cỏ với em Bố dượng thì cũng là cái khỉ gi người dưng nước lả
     
  5. 2/6/19 lúc 11:16

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    Tối e cũng phải choảng 1 trận với nó nó mới chịu thôi mà đi về nhà lại mỗi e con trai còn lại toàn phụ nữ với trẻ con, e mà ko vướng con e nhỏ quá thì e tới bến với nó luôn rồi, lúc mẹ e sang lại đang bận làm nên cũng ko đóng cửa ai ngờ nó quậy tưng lên còn kề dao vô cổ con e nữa chứ may trc đi lính va cũng thích võ nên học được vài đường cơ bản chứ ko nó xông thẳng vào trong nhà đánh mẹ e rồi
     
  6. 2/6/19 lúc 11:22

    lahantran

    No Life Poster

    lahantran
    Tham gia:
    22/1/07
    Bài viết:
    2,051
    Được thích:
    477
    riệng cái khoảng kề dao vào cổ con nít 3 tuổi là nó đủ đi tù rồi nếu có camera quay lại bạn up lên thì coi như xong nó á
     
  7. 2/6/19 lúc 11:24

    tienlenanhem123

    Junior Member

    tienlenanhem123
    Tham gia:
    27/5/19
    Bài viết:
    66
    Được thích:
    15
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ,bác bình tĩnh tự tin giải quyết cho êm đẹp nhé bác ,cái gì cần cương là cương quyết khôn khéo ,cái gi cần nhịn thi nhịn siu cho xong.Chúc bình an đến với gia đình bác
     
  8. 2/6/19 lúc 11:25

    PRO_Mobile

    Major Poster

    PRO_Mobile
    Tham gia:
    9/9/07
    Bài viết:
    152
    Được thích:
    13
    Mình Nghĩ Tốt nhất nhờ phát luật can Thiệp với nói mẹ bạn li hôn dứt điểm với ông kia đi , cho gia đình có 1 cuộc sống yên ổn . ko nên dùng bạo lực mình còn mẹ còn con dính vào ai chăm
     
    mientay_mobile thích bài này.
  9. 2/6/19 lúc 11:25

    XuânTư LâmThao

    No Life Poster

    XuânTư LâmThao
    Tham gia:
    31/1/15
    Bài viết:
    982
    Được thích:
    269
    bảo mẹ chia tay bớt đau khổ,sống tốt quan tâm đến con cháu thì con cháu chính là chỗ dựa lúc về già cần j cái thằng kia,cứ mở cửa cho nó vào tiệm nó phá đi xong đánh cho trận,đến nhà mình đập phá pháp luật sẽ bảo vệ bạn
     
  10. 2/6/19 lúc 11:29

    nguyenvietfones

    Junior Member

    nguyenvietfones
    Tham gia:
    13/8/15
    Bài viết:
    98
    Được thích:
    69
    Lưu lại bằng chứng rồi nhờ công an can thiệp, nếu họ phớt lờ thì bạn liên hệ với phóng viên các báo nha.
     
  11. 2/6/19 lúc 11:34

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    E cảm ơn rất nhiều lời khuyên của ae c.a họ vừa đến giải quyết rồi e phải lên tận trụ sở báo mới chịu đi xuống giờ đang lập biên bản này kia
    Sau vụ này e cho thk già đó bay, nợ nần toàn bên vợ gánh đến cả mẹ nó đánh bài bị c.a bắt cũng phải bên vợ lên bảo lãnh, suốt ngày được cái hùng hổ với người nhà có mấy thk bạn cóc ké cứ lấy ra hù e.
     
  12. 2/6/19 lúc 11:37

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    78hnbPhải chi nó có tiền đền e cũng cho nó phá thoải mái mình còn đc đập sướng tay đằng này nó phá xong cũng có khỉ khô gì đâu mà đền, nợ nần toàn e va mẹ còng lưng trả thay
     
  13. 2/6/19 lúc 12:46

    Hoang_Apple VF

    No Life Poster

    Hoang_Apple VF
    Tham gia:
    29/3/16
    Bài viết:
    1,815
    Được thích:
    337
    Gặp mình là đập tới cùng cho nó chừa hoặc chết.
     
  14. 2/6/19 lúc 12:56

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    E cũng muốn v lắm mà còn con nhỏ nữa a à thời độc thân e khô máu va nó rồi h mình có h con nhỏ ko ai chăm vợ thì lại ko có
     
  15. 2/6/19 lúc 13:01

    phong093444417

    Junior Member

    phong093444417
    Tham gia:
    28/3/17
    Bài viết:
    59
    Được thích:
    24
    5 triệu cho giang hồ nc là so đái trong quần luon a
     
  16. 2/6/19 lúc 13:07

    lehaiau2009

    No Life Poster

    lehaiau2009
    Tham gia:
    16/8/17
    Bài viết:
    3,247
    Được thích:
    1,238
    haha. CA X~ giờ cò bé lắm, gọi nó là nó đợi đủ quân số nó tới dọn dẹp
     
  17. 2/6/19 lúc 16:27

    ducphu

    Crazy Poster

    ducphu
    Tham gia:
    22/5/16
    Bài viết:
    476
    Được thích:
    219
    quán kiểu j trả có camera . nôi cái đoạn ông kề dao vào cổ con bạn ra nên trình báo công an . đảm bảo ngoan như chó cún
     
  18. 2/6/19 lúc 17:30

    hochoimobi

    No Life Poster

    hochoimobi
    Tham gia:
    26/1/15
    Bài viết:
    985
    Được thích:
    230
    dm áp đáo tại gia cứ phang mạnh, còn nó vẫn sống và sang quấy là thớt phải làm đơn ra bọn ca nó can thiệp cần thì cho tụi nó ít lúa sử đẹp nó luôn. quan trọng là ở mẹ bạn. vì nhiều trường hợp thằng chồng suốt ngày say sỉn cầm dao đuổi nhưng vài hôm lại tình cảm như vc mới cưới. dcm nó đời quan trọng ở chỗ mọi thứ éo bao giờ theo ý mình. nếu mẹ thớt dứt khoát được thì giải quyết nó rễ thôi.
     
  19. 2/6/19 lúc 17:44

    QuốcThái_85

    Insane Poster

    QuốcThái_85
    Tham gia:
    27/7/12
    Bài viết:
    634
    Được thích:
    136
    cho tiền gian hồ cắt gân nó cho nó lếch đi ah ,đm thử coi còn hổ báo hok
     
  20. 2/6/19 lúc 17:51

    mientay_mobile

    Freak Poster

    mientay_mobile
    Tham gia:
    13/3/13
    Bài viết:
    802
    Được thích:
    156
    giống trường hợp bà già vợ mình.giờ bà li dị luôn.sống khỏe re ko ai làm khổ.khổ hay sướng là do mình lựa chọn.ko ai làm khổ dc mình cả.
     
  21. 2/6/19 lúc 18:11

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    vâng a ạ khó ở chỗ ấy, e thì muốn làm tới mà mẹ e thì cứ ậm ừ rồi 1 2 bữa lại y như cũ sáng nay c.a đến làm việc ròi nhà nó còn kêu gào việc nhà mà để c.a vào. Hiện tại là nó đang khóc lóc năn nỉ để làm lành
     
  22. 2/6/19 lúc 18:15

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    chuẩn r a ạ e cũng nghĩ v li dị khỏe, thời nào rồi mà còn ngại 3 cái chuyện xã hội dèm pha, như e 1 mình nuôi con vợ thì nó bỏ đi lúc con mới 18th vẫn sống bt. Trong khi mẹ e lại cứ sợ ngta đánh giá gia đình này kia ko dám làm gì ổng, hỏi ra con e e mới nói là thường xuyên lắm mà cả gia đình giấu ko dám nói e. Nghĩ ở đời khổ thật, kiểu như cái nợ ấy a ạ, trc lúc mẹ e lấy ổng cả nhà đã không chịu rồi vậy mà cứ đâm đầu vào để giờ ra nông nỗi này.
     
  23. 2/6/19 lúc 18:18

    Nam Phan

    Chuyên Doanh

    Nam Phan
    Tham gia:
    4/12/11
    Bài viết:
    7,824
    Được thích:
    678
    Đời này ngộ lắm bạn ơi. Nhiều đàn ông làm phụ nữ khổ thì phụ nữ khó dứt ra. Thật không hiểu.
     
  24. 2/6/19 lúc 18:18

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    c.a lập biên bản va trích xuất camera rồi ạ mà mỗi tội chỉ có cái cảnh nó đạp phá ( do cam e đặt hướng ra phía ngoài không có hướng vào trong)
     
  25. 2/6/19 lúc 18:50

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    vâng a ạ phụ nữ họ lo cho con cái nên họ hi sinh để lo cho con còn trong khi đó nhiều thk thua cả súc vật lại dell biết trân trọng là gì đề đóm đổ nợ rồi rượu chè xong đánh đập vợ con, mà thk l ấy nó hay 1 chỗ là nó say cỡ nào say ở ngoài ko dám ho với ai hết e cũng tưởng nó hiền ai ngờ
     
  26. 2/6/19 lúc 21:15

    thuyduong111

    Major Poster

    thuyduong111
    Tham gia:
    13/12/11
    Bài viết:
    194
    Được thích:
    28
    Trường hợp này gọi 113 xử nhẹ nhàn, lần sau đố dám đáo lai
     
  27. 2/6/19 lúc 22:53

    khanhdd

    Junior Member

    khanhdd
    Tham gia:
    23/5/17
    Bài viết:
    69
    Được thích:
    7
    - thớt có làm bậy thì thớt đi tù ko ai lo cho 3 người còn lại về kinh tế cũng như bị phá hoại.
    - có lẽ nên ly dị
    - có lẽ nên nhờ bên thứ 3 can thiệp là tốt nhất ( giang hồ hoặc công an ) cho khéo đừng để bị dính tòng phạm mà đi tù, mình nghĩ nhờ công an trước và làm sao ít tốn kém nhất
    - trường hợp của tôi cũng giống trường hợp của thớt. chỉ khác là ba ruột và ly dị ko được, thân
     
  28. 3/6/19 lúc 08:38

    Quốc Tuấn VF

    Moderator

    Quốc Tuấn VF
    Tham gia:
    9/2/10
    Bài viết:
    462
    Được thích:
    64
    Phải chi ở tư bản thì nó xích thằng già này đi rồi..
     
  29. 3/6/19 lúc 09:38

    thanhcong1122

    Crazy Poster

    thanhcong1122
    Tham gia:
    25/5/12
    Bài viết:
    334
    Được thích:
    59
    xã hội giờ ngán nhất mấy thằng có tiền sống biết điều chứ mấy loại say xỉn này mấy nốt nhạc anh lo chi.... bơm tí tiền cho giang hồ hay công an xem nó dám hó hé nữa ko.. li dị đi thôi lăn tăn j nữa
     
  30. 3/6/19 lúc 18:15

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    Đồng cảm với a ạ e thì chỉ là ba dượng nhưng khuyên từ qua đến giờ ko chịu nghe
     
  31. 3/6/19 lúc 18:27

    hoangtudt

    Major Poster

    hoangtudt
    Tham gia:
    29/6/16
    Bài viết:
    254
    Được thích:
    32
    dap chey nó đi
     
  32. 3/6/19 lúc 20:23

    60-B8

    Junior Member

    60-B8
    Tham gia:
    27/5/16
    Bài viết:
    51
    Được thích:
    9
    quan trọng là bằng chứng,cứ bình tĩnh ,mẹ bạn quen ai nhờ hình sự cho dô phòng điều tra ,,,còn thằng này mà tiểu nhân bỉ ổi thì bạn phải cẩn thận giải quyết sao cho khỏi thù hằn ,,,ko thì cũng mệt mỏi với loại này
     
  33. 3/6/19 lúc 20:50

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    580
    Được thích:
    142
    Làm lành vài bữa đâu lại vào đấy thôi
     
  34. 3/6/19 lúc 22:04

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    Tính nó nhỏ mọn trc giờ thì e biết r e thì đố cha nó cũng ko dám đụng lo là nó lôi vợ con nó ra trả thù thôi
     
  35. 3/6/19 lúc 22:05

    Lý Thái Chân

    Freak Poster

    Lý Thái Chân
    Tham gia:
    2/5/19
    Bài viết:
    756
    Được thích:
    162
    Mấy lần r cũng y v a ạ cứ làm lành xong đc tuần 2 tuần ăn nhậu xong chứng nào tật đó
     
  36. 4/6/19 lúc 07:21

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    580
    Được thích:
    142
    Chia tay sớm để thời gian chơi với cháu . Sống chung với ổng chi hàng xóm chê cười.
     
    thanh hiếu thích bài này.
  37. 4/6/19 lúc 08:08

    lechung_LGPhone

    Major Poster

    lechung_LGPhone
    Tham gia:
    10/4/14
    Bài viết:
    288
    Được thích:
    34
    Đọc bài của thớt mà cũng buồn thay, đm cái thể loại này điên tiết lên không đấm không được, nhưng khổ nỗi là giờ luật pháp bênh thằng bị nặng hoặc thằng có tiền
    Thớt đập ổng bình thường không sao chứ bầm mắt hay gãy xương này nọ ổng đi giám định thương tật tầm 11% trở lên thì đi ít nhất 6 tháng hoặc 3 năm
    Giờ thớt cứ bình tĩnh một chút, quay clip khi ổng đến quậy, sau đó lên thẳng Công an huyện, họ có hỏi thì đã vài lần gọi nhưng CA xã không lên
    Còn nếu muốn đánh thật sự thì thớt chuẩn bị 1 cái bao bố to, phục đâu đó rồi đập hông, lưng.... một trận rồi chạy nhanh về nhà, tuyệt đối đừng đánh vào đầu, mặt
    Đã từng bị thằng khốn nạn biển 67 vô trước nhà bố láo, đấm 1 cái duy nhất "bể bóng đèn" bên trái, đền tiền thuốc này nọ hết 5 chai nó mới bãi nại, cái con mẹ nó bọn chuyên chịu đấm ăn tiền
     

Chia sẻ trang này