Ẩn / Hiện Quảng Cáo

"Ngôi nhà mộ" đầy đủ tiện nghi khiến dân mạng xôn xao và nỗi lòng cậu con trai muốn chuộc lỗi với ng

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Kiều Văn Hưởng, 28/5/19.

  1. 28/5/19 lúc 16:24

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,995
    Được thích:
    1,127
    "Ngôi nhà mộ" đầy đủ tiện nghi khiến dân mạng xôn xao và nỗi lòng cậu con trai muốn chuộc lỗi với người mẹ quá cố

    [​IMG]
    Những hình ảnh về một ngôi nhà mộ rộng rãi, khang trang có đầy đủ cả giường, tủ, tivi, quạt điện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò.
    Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những bức ảnh về một ngôi nhà mộ được xây rộng rãi giữa đồng không mông quạnh. Ngôi nhà mộ này trông rất khang trang, có cả cổng, tường rào bao quanh, bên trong lát đá hoa sạch sẽ, sáng sủa. Ngoài ngôi mộ được xây khá to, đẹp thì một điều đáng chú ý hơn cả chính là trong ngôi nhà này còn có đầy đủ giường, tủ, tivi, quạt điện, đài, đèn chùm...
    Loạt ảnh về ngôi nhà mộ này đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra thắc mắc không hiểu vì sao bên trong nhà vừa có một ngôi mộ, lại vừa có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà bình thường như vậy? Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy hơi sợ khi nghĩ đến chuyện vào nằm ngủ trong ngôi nhà mộ này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi nhà mộ được xây khá khang trang.
    Để tìm hiểu thêm về sự việc, chúng tôi đã liên hệ với người đăng tải loạt ảnh này, đó là anh Mai Trí Tâm, hiện đang làm nghề nuôi tôm tại ấp Lung Lá, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
    Anh Tâm cho biết, đây là ngôi mộ do gia đình xây cho mẹ của anh, bà vừa mất được tròn 6 tháng. Chia sẻ về lý do xây dựng ngôi nhà mộ này cho mẹ, anh Tâm bày tỏ, đó là cả một câu chuyện dài.
    "Gia đình tôi có cha mẹ và hai anh em. Tôi là con trai trưởng, ngoài ra còn có một cô em gái đã lập gia đình. Hồi còn thanh niên thì tôi cũng háo thắng, ăn chơi lêu lổng khiến mẹ phải lo lắng rất nhiều và có lần phải trả nợ cho tôi một số tiền lớn.
    Tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng một hôm, tôi đi đám về có uống quá chén nên bị cha mắng mấy câu. Tôi bảo vợ thu xếp hành lý bỏ về bên nhà cha mẹ vợ.


    Đi được khoảng nửa năm thì mẹ tôi có gọi điện nói rằng bà bị bệnh và kêu tôi về nhà với mẹ nhưng tôi vẫn không về. Mãi sau cha mẹ tôi đích thân sang nhà cha mẹ vợ gọi tôi về thì tôi mới về. Về nhìn mẹ gầy đi vì bệnh, tôi thương mẹ và hối hận vì những việc mình đã làm lắm.
    Thời gian sau vì bận việc nhà cửa, ruộng vườn, mẹ lại bệnh nằm ở Sài Gòn suốt nên hai mẹ con cũng ít có thời gian gặp nhau. Đến khi bà về nhà khoảng 10 ngày thì bệnh lại tái phát nên gia đình lại đưa mẹ đi bệnh viện.
    Lên đến bệnh viện tỉnh thì bệnh của mẹ đã biến chứng và phải thở bằng máy trợ khí. Mẹ nhìn tôi khóc, tôi biết là bà không còn nhiều thời gian nữa nên tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa.
    Mẹ tôi mất vào sáng ngày 10/11/2018, thực sự tôi rất hối hận vì những điều mình đã làm khiến mẹ phải đau buồn. Tôi từng ước nếu thời gian có quay lại, tôi sẽ là một đứa con ngoan nhưng điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra được nữa" -
    anh Tâm xúc động nói.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên trong nhà xây một ngôi mộ đẹp đẽ nhưng có cả giường, tủ,tivi, quạt, đài...
    Sau khi an táng cho mẹ xong, anh Tâm cùng cha và em gái đã bàn bạc, thiết kế cho mẹ một ngôi nhà đẹp để bà yên nghỉ, phần nào bù đắp cho những tổn thương mà anh đã từng khiến mẹ phải chịu đựng.
    Ngôi nhà mộ nằm cách gia đình anh một con đường khoảng 1,5m. Sở dĩ trong nhà đầy đủ đồ đạc là bởi tối đến, cha của anh Tâm sẽ sang đây ngủ.
    Qua câu chuyện của mình, anh Tâm muốn nhắn nhủ mọi người hãy luôn trân trọng những gì mình đang có. Anh tự nhận ra một điều rằng cha mẹ lúc nào cũng thương con hơn bản thân mình, sẵn sàng che chở cho con khi có sóng to gió lớn. Chính bởi vậy mà mỗi người hãy yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ khi còn có thể, thay vì giống như anh, khi hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

    theo Helino
     
  2. 28/5/19 lúc 16:44

    hochoimobi

    No Life Poster

    hochoimobi
    Tham gia:
    26/1/15
    Bài viết:
    985
    Được thích:
    230
    sống thì đéo cho ăn đến lúc chết mới lại mang của ra đồng bỏ. số tiền đó nó làm từ thiện hoặc giúp ae cô dì chú bác nhà nó có phải tảo phúc không.
     
  3. 28/5/19 lúc 16:47

    Văn Hưởng

    Chuyên Doanh

    Văn Hưởng
    Tham gia:
    25/8/12
    Bài viết:
    1,512
    Được thích:
    73
    Muộn rùi.
     
  4. 28/5/19 lúc 16:48

    Na_GSM

    Crazy Poster

    Na_GSM
    Tham gia:
    6/2/09
    Bài viết:
    308
    Được thích:
    25
    làm việc vô bổ
     
  5. 28/5/19 lúc 17:02

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    590
    Được thích:
    146
    đỏ hơn mầy thằng có tiên đi cho gái nó ăn.
     
    sky_vietmymientay_mobile thích điều này.
  6. 28/5/19 lúc 17:08

    phuloimobile

    No Life Poster

    phuloimobile
    Tham gia:
    24/5/08
    Bài viết:
    1,289
    Được thích:
    267
    nhìn là biết nó làm như vậy để chiếm dụng mảnh đất thôi mà ,nhà này nó dỡ mấy hồi lmy5)
     
  7. 28/5/19 lúc 17:55

    Minhtb

    Insane Poster

    Minhtb
    Tham gia:
    30/11/13
    Bài viết:
    659
    Được thích:
    91
    đụ mẹ sống không cho ở đợi chết cho ở, tổ cha nhà nó, đạo đức giả
     
  8. 28/5/19 lúc 18:02

    UFS

    Major Poster

    UFS
    Tham gia:
    22/3/07
    Bài viết:
    226
    Được thích:
    22
    dm giống thằng cha chỗ tôi lúc sống éo quan tâm chăm sóc lúc chết xây cả mả thật to đẹp đúc tượng vàng chỉ tổ thiên hạ họ chửi thôi
     
    mientay_mobile thích bài này.
  9. 28/5/19 lúc 21:44

    mientay_mobile

    Freak Poster

    mientay_mobile
    Tham gia:
    13/3/13
    Bài viết:
    815
    Được thích:
    160
    có khi nào mấy con nhà báo vào chụp hình đứng mỏi chân quá quên ngồi xuống giường cho đỡ mõi ko tactq)
     
  10. 28/5/19 lúc 23:13

    hai_long

    Crazy Poster

    hai_long
    Tham gia:
    11/10/09
    Bài viết:
    312
    Được thích:
    34
    nói thật mất lòng chứ chết là hết , có làm như thế nào cũng vô nghĩa , nọi cái đám giổ mình cũng thấy mệt làm linh đình ăn nhậu ca hát um sùm đã rồi đánh lộn tè le
     
  11. 29/5/19 lúc 08:29

    hieugsmdaklak

    Freak Poster

    hieugsmdaklak
    Tham gia:
    4/4/09
    Bài viết:
    822
    Được thích:
    672
    bố mình năm nay 61 mẹ 57 mình có nói với 2 ông bà 1 câu rằng. để làm và tích lũy cho con bao nhiêu cũng vẫn là ít và chẳng bao nhiêu là vừa là đủ cả. ở tuổi của bố mẹ người ta chết đầy rồi . nói ko phải trù gì chứ tuổi này thì bố mẹ sống đc có là bao năm nữa đâu .giàu sang cũng ko còn đến lượt bố mẹ nữa. cho con cái cũng là đc rồi thôi ăn đc gì thì cứ lo ăn uống đi đừng tiết kiệm nữa tới lúc muốn ăn cũng chả ăn đc. còn bản thân mình có gì thì cho ăn cố gắng ăn uống đi chết con ko khóc đâu vì có khóc to khóc thảm cũng chả giải quyết đc gì .mồ cao mả đẹp ko đc gì đâu. thế là gd vẫn hàng ngày trôi qua tuy hơi phũ nhưng thẳng và thật ..
     
    sky_vietmy thích bài này.
  12. 29/5/19 lúc 09:10

    Lê Nhật LNC

    No Life Poster

    Lê Nhật LNC
    Tham gia:
    24/4/18
    Bài viết:
    2,038
    Được thích:
    116
    Đúng là việc làm vô bổ
     
  13. 29/5/19 lúc 09:32

    mobile-duong

    Insane Poster

    mobile-duong
    Tham gia:
    3/11/11
    Bài viết:
    531
    Được thích:
    148
    mình cũng vậy cha 63 mẹ 53 cũng nói với ổng bà như vậy nhưng ko văn chương như bác . mình nói giờ ông bà còn sóng thích gì thì cứ mua cứ ăn ko đủ tiền thì nói con đưa giờ ông bà vẫn tự làm tự ăn chứ mai mốt chết thì con ko có cúng gì đâu lâu lâu con mới cúng 1 lần đám dổ thì cũng làm đơn sơn chủ yếu ae với con cháu thôi
     
  14. 29/5/19 lúc 09:44

    Lão.Đại

    No Life Poster

    Lão.Đại
    Tham gia:
    26/5/12
    Bài viết:
    1,695
    Được thích:
    594
    Nhà chỉ có nó và em gái chếm gì . Ba nó đi là của nó tất il6)ngx)
     
  15. 29/5/19 lúc 09:48

    sky_vietmy

    No Life Poster

    sky_vietmy
    Tham gia:
    11/12/13
    Bài viết:
    1,183
    Được thích:
    254
    Cũng chả có j là vô bổ cả các bác à... mặc dù của cải đổ vào đó ko ít.. nhung đôi khi là hối lỗi của người còn sống.. ( người chết rồi là hết đúng) nhung các bác thấy tại sao người sống phải có nhũng ngày gọi là dỗ ( cúng người chết) thì đó là cv phải làm và trả miẹng đời... (ngĩa là cúng để trả lễ cho người sống.) Cũng có chút mang tính chất tôn trọng người chết và tâm linh. ( lòng tình thương con người) nên họ mới có ngày cúng... dẫu biết ràng cúng nguòi chết có ăn đc đâu.. nhung họ phải cúng để trả cho người sống...
    Còn a kia xây mộ cho mẹ như vậy cũng quá tốt ko có j phí cả.. mộ mẹ đc che chở mát mẻ ko như ngoài trời sương gió.. và tối cha vào ngủ nữa cứ nhu mẹ mình còn sống vậy cũng tốt...
    Ở đời ko ai ko sài... có điều hối hận thì ai cũng nói muộn vì mẹ mất rồi nhung sau này a ta bỏ tất cả đe làm lại thì ko phải cần mẹ biết mà cả xã hội đều vui...
    P/s người ta có tiền họ làm đc vậy chứ ae mình đôi khi muốn xây cho cha mẹ cái mộ khan trang chút cũng khó khang..
    Làm gì dù muôn vân hơn ko?
     
  16. 29/5/19 lúc 09:57

    Vũ CPS

    Major Poster

    Vũ CPS
    Tham gia:
    23/1/16
    Bài viết:
    191
    Được thích:
    14
    Còm men có lý nà. Mọi người cứ bảo anh này làm việc vô bổ....thế cho tôi hỏi, anh ấy phải làm gì để hữu bổ?
     
    sky_vietmy thích bài này.

Chia sẻ trang này