Ẩn / Hiện Quảng Cáo

XH này còn nhiều người vẫn khổ quá anh em ạ

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi Cu Tit, 11/10/17.

  1. 11/10/17 lúc 21:55

    Cu Tit

    Junior Member

    Cu Tit
    Tham gia:
    11/1/10
    Bài viết:
    23
    Được thích:
    6
    Mẹ già 80 tuổi ốm yếu, vợ bị ung thư giai đoạn cuối. Sinh được 3 người con, con đầu có tiền sử bệnh động kinh, người con thứ 2 bị thiểu năng trí tuệ, người con thứ 3 biểu hiện đầu phát triển to. Đó là hoàn cảnh của chú Đào Văn Xoa SN 1972 ở xóm Hồng Thanh, thôn Ngọc Thành,xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
    Thuộc diện hoàn cảnh gia đình khó khăn của xã Ngọc Sơn, năm 2008 được sự giúp đỡ của anh em và hàng xóm làng giềng và số tiền đi vay mượn chú Xoa đã xây dựng được 1 ngôi nhà tạm bợ để tránh mưa nắng. Nợ nần chưa trả được thì cũng là lúc bắt đầu tai hoạ ập xuống gia đình chú, người con trai đầu sinh năm 2000 bị chứng bệnh động kinh,chú đã chạy vay khắp nơi để cứu chữa cho con và bệnh tình đã thuyên giảm,hiện e đang theo học lớp 12 tại trường THPT Hiệp Hoà số 1. Người con thứ 2 sinh năm 2007, sinh ra thấy mọi cơ thể em đều bình thường nhưng khi đến 3t mà vẫn chưa biết đi, gdinh chú cho e đi kiểm tra thì phát hiện e bị thiểu năng trí tuệ. Đến nay Em đã 10 tuổi nhưng như 1 đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi và mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào bố và bà nội. Năm 2011, vợ chồng chú sinh thêm một người con trai nữa, khi em chưa được 1 tuổi thì vợ chú phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác. Vì hoàn cảnh quá khó khăn ko có tiền chữa bệnh và muốn chăm con cho cứng cáp hơn mà đến tận năm 2013 cô mới đi chữa trị. Căn bệnh quái ác đeo đẳng suốt mấy năm qua cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn ko có tiền chữa trị mà gánh nặng dồn lên 1 lao động chính là chú.Bản thân chú là lao động tự do không nghề nghiệp ổn định,ai thuê gì làm đó.khi thì bốc vác,khi thì đào đất thuê,khi thì đi làm xây dựng...1 mình chú là lao động chính cho cả gia đình cộng thêm căn bệnh hiểm nghèo của người Vợ làm cho gia đình càng rơi vào vào hoàn cảnh khó khăn.Sau 1-2 năm gần đây chú đã cố gắng vay mượn cứu chữa cho Vợ khi căn bệnh của Cô ngày càng về giai đoạn cuối.Trải qua nhiều lần trị xạ, và đi lại khắp các bệnh viện từ Bắc Giang tới Hà Nội truyền hoá chất, đến giờ không thể vay mượn thêm được và cơ thể quá yếu không thể thích nghi được quá trình điều trị của bác sĩ nữa. Chú đã phải đưa cô về tại nhà.

    P/s: Nhiều người còn khổ quá!nhìn cuộc sống mới thấy mình còn rất may mắn và hạnh phúc ae ạ☹️☹️☹️

    IMG_2261.JPG

    IMG_2259.JPG

    IMG_2260.JPG

    IMG_2265.JPG

    IMG_2264.JPG
     
  2. 11/10/17 lúc 22:33

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,995
    Được thích:
    1,127
    Cụ bà 80 tuổi bằng tuổi Mẹ mình. Nhìn cụ, chị và các cháu tội nghiệp quá. Mong gia đình nhận được được sự giúp đỡ và quan tâm của anh em họ hàng, chính quyền và xã hội để vượt qua được bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống.
     
    makeaw thích bài này.
  3. 12/10/17 lúc 00:05

    along2204

    Crazy Poster

    along2204
    Tham gia:
    24/7/16
    Bài viết:
    378
    Được thích:
    111
    Nhìn thấy tội quá mà lực bất tòng tâm.
     
  4. 12/10/17 lúc 08:11

    Minh Hùng Mobile

    Crazy Poster

    Minh Hùng Mobile
    Tham gia:
    15/3/10
    Bài viết:
    477
    Được thích:
    140
    tượng đài ngàn tỷ đâu tích 1% số trông đó cứu biết bao nhiêu mạng người
     
  5. 12/10/17 lúc 08:43

    hop iphone

    No Life Poster

    hop iphone
    Tham gia:
    16/9/10
    Bài viết:
    1,616
    Được thích:
    226
    các đại gia chơi ngông đâu hết rồi, làm phúc đi .
     

Chia sẻ trang này